Trong cuộc đời của mỗi con người đều có rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình, từ mối quan hệ giữa những người thân máu mủ ruột thịt, rồi đến những người có quan hệ họ hàng, những mối quan hệ xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp và cả những mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Tuy nhiên, hẳn ai cũng có cảm nhận rằng tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng và quan trọng nhất đối với mỗi người. Đặc biệt, tình phụ tử - tình cha con cũng là một tình cảm máu mủ vô cùng sâu nặng.
Cha và mẹ, ai cũng yêu thương chúng ta hết mực tuy có đôi lúc cách thể hiện tình yêu thương của hai người khác nhau. Nếu như mẹ luôn dịu dàng ân cần với ta thì cha lại yêu thương chúng ta theo một cách mạnh mẽ và vững chãi hơn, cha tạo cho con niềm tin vào cuộc sống bằng sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng vẫn ấm áp tình thương. Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Mọi việc lớn trong nhà đều do người cha quyết định, tên tuổi của người cha thường đứng tên trong các giấy tờ nhà đất, tài sản... Cha cũng thường là người ít thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, tuy vậy, tình thương của người cha cũng dạt dào không kém gì người mẹ. Cha cũng có nhu cầu chia sẻ tâm tư, tình cảm, muốn được lắng nghe và thấu hiểu.
Người cha cũng mong muốn con cái sẽ trở thành những người có đạo đức, biết tuân thủ kỉ cương, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Chính vì thế, người cha nghiêm khắc với con cái hơn mẹ, nhưng đằng sau đó là cả một sự bao dung, che chở, thương yêu. Con cái không chỉ là niềm tự hào của cha mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với họ. Khi con cái đạt được thành tích tốt, cha luôn là người tự hào nhất. Khi con cái gặp khó khăn, cha luôn tìm mọi cách để giúp đỡ. Tình cảm cha con là một thứ tình cảm thiêng liêng, nó giống như một dòng suối mát lành luôn chảy tràn trong lòng mỗi người.
Tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng hiểu được tình cảm của cha dành cho mình. Nhiều người coi việc cha nuôi nấng, dạy dỗ mình là chuyện đương nhiên, không có gì phải báo đáp. Lại có những người con vì chạy theo danh lợi mà bỏ bê cha mẹ, không quan tâm đến sức khỏe của họ. Thậm chí có những người xem nhẹ tình cảm huyết thống, ruồng bỏ cha mẹ mình hoặc đối xử tàn nhẫn với họ. Đây là những hành vi đáng lên án bởi nó đi ngược lại với truyền thống đạo đức "uống nước nhớ nguồn".
Chúng ta nên làm gì để đền đáp công ơn cha mẹ? Chúng ta hãy cố gắng học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Hãy trở thành con ngoan trò giỏi để đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thường xuyên giúp đỡ cha mẹ những công việc trong gia đình, chia sẻ với họ những nỗi lo toan, vất vả. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng, trên đường đời, chúng ta luôn có cha mẹ ở bên cạnh ủng hộ, che chở cho chúng ta.
Tình phụ tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất của con người. Mỗi người con chúng ta cần phải biết trân trọng, nâng niu tình cảm ấy.