Trong kho tàng truyện ngắn Việt Nam, tôi rất thích truyện "Bàn tay yêu thương". Truyện kể về một cô bé tên là An-na. Một hôm, trên đường đi học về, cô bé bị một chiếc xe hơi chạy nhanh đâm phải. Người lái xe vội vàng bỏ trốn, để mặc cô bé nằm đau đớn trên vũng máu. May thay, một bà cụ qua đường nhìn thấy, kịp thời đưa cô bé đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận rằng, cẳng tay cô bé bị gãy, tổn thương nặng nề và sẽ để lại sẹo xấu xí.
An-na vô cùng buồn bã. Cô bé ước gì mình chết đi cho xong. Từ nay, mình sẽ trở thành một người xấu xí, mất hết tự tin trong giao tiếp. Bà cụ hiểu hết tâm trạng của cô bé. Sáng nào cũng vậy, trước khi đi chợ, bà đều ghé vào bệnh viện để thăm An-na và nắm lấy bàn tay bị thương của cô bé, xoa bóp nhẹ nhàng. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, bà cụ vẫn kiên trì xoa bóp bàn tay bị thương của An-na. Nhờ đó mà cuối cùng, cẳng tay bị gãy của cô bé đã phục hồi nhanh chóng, không để lại sẹo.
Từ đó, An-na và bà cụ trở thành đôi bạn thân thiết. Cô bé rất biết ơn bà cụ. Còn bà cụ thì rất yêu quý An-na. Mỗi lần nhìn thấy bàn tay xinh xắn của cô bé, lòng bà cụ lại tràn ngập niềm vui.
Câu chuyện "Bàn tay yêu thương" thật cảm động. Nó ca ngợi tấm lòng nhân ái cao đẹp của bà cụ dành cho cô bé An-na. Bà cụ đã cứu vớt tâm hồn đang chìm trong tuyệt vọng của cô bé bằng những cử chỉ yêu thương, ân cần. Qua đó, tác giả muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta hãy biết sống yêu thương, chia sẻ, bởi nó sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người.
Tình yêu thương là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà bất cứ ai cũng cần phải có. Đó chính là sự quan tâm, chăm sóc, che chở, lo lắng cho nhau giữa con người với con người. Tình yêu thương được thể hiện qua những hành động, cử chỉ, lời nói hay ánh mắt, nụ cười,... của chúng ta dành cho nhau. Nó có thể sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, bất hạnh, truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh. Đồng thời, tình yêu thương cũng giúp cho con người ta thêm gắn bó, xích lại gần nhau hơn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi con người đang dần bị bào mòn bởi guồng quay của công việc, của cơm áo gạo tiền thì tình yêu thương lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nó giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp, đáng sống hơn.
Để phát huy sức mạnh của tình yêu thương, mỗi người chúng ta cần phải biết trao đi yêu thương. Hãy dành tình yêu thương của mình cho những người xung quanh, cho gia đình, bạn bè, thầy cô,... Khi trao đi yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại được niềm vui, hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần phê phán những kẻ lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Họ là những người cần bị lên án và loại trừ khỏi xã hội.
Như vậy, tình yêu thương là một món quà vô giá mà mỗi người chúng ta cần phải trân trọng và gìn giữ. Hãy để tình yêu thương lan tỏa khắp muôn nơi, mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người.