câu 3. Nội dung chính:
Văn bản "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry đã khắc họa thành công tình cảm cao đẹp giữa những con người nghèo khổ trong xã hội Mỹ đương thời, đặc biệt là tình yêu thương và sự hy sinh của cụ Bơ-men dành cho Giôn-xi. Qua đó, tác phẩm thể hiện giá trị nhân đạo sâu sắc, đồng thời khẳng định sức mạnh của nghệ thuật chân chính.
Phân tích chi tiết:
* Tình huống truyện độc đáo: Truyện xoay quanh chiếc lá thường xuân cuối cùng trên cây gần cửa sổ nhà Giôn-xi. Chiếc lá ấy trở thành biểu tượng cho sự sống mong manh của cô gái trẻ đang bị bệnh tật giày vò. Tình huống truyện càng trở nên kịch tính khi Giôn-xi đặt cược mạng sống của mình vào việc chiếc lá sẽ rụng hay không.
* Nhân vật cụ Bơ-men: Cụ Bơ-men là một họa sĩ già nghèo khó nhưng có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Ông đã vẽ bức tranh chiếc lá cuối cùng để cứu sống Giôn-xi, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình. Hành động của ông thể hiện tình yêu thương vô bờ bến đối với con người, đặc biệt là những người yếu đuối, bất hạnh.
* Nghệ thuật xây dựng tình huống và nhân vật: Tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc nhưng giàu hình ảnh, ẩn dụ. Cách kể chuyện chậm rãi, tạo nên sự hồi hộp, căng thẳng cho người đọc. Đặc biệt, cách miêu tả tâm lý nhân vật rất tinh tế, giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội tâm của mỗi nhân vật.
* Giá trị nhân đạo: Văn bản thể hiện niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thương, sự hy sinh và lòng nhân ái. Nó cũng lên án xã hội bất công, tàn bạo đã đẩy những con người nghèo khổ vào cảnh khốn cùng. Đồng thời, nó khẳng định vai trò quan trọng của nghệ thuật chân chính trong cuộc sống.
Kết luận:
"Chiếc lá cuối cùng" là một tác phẩm văn học xuất sắc, mang đậm giá trị nhân đạo sâu sắc. Tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc bởi tình cảm cao đẹp giữa những con người nghèo khổ, đồng thời khẳng định sức mạnh của nghệ thuật chân chính.
câu 1: Nhà thơ Nguyễn Văn Khánh đã đóng góp đáng kể trong việc ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh của những người lính trẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua bài thơ "Có Những Tuổi Hai Mươi Như Thế", ông đã thành công trong việc tái hiện chân thực và sâu sắc về tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước và sự hy sinh cao quý của những người lính trẻ.
Bài thơ bắt đầu bằng hình ảnh của những người lính trẻ, những người đã từ bỏ cuộc sống an nhàn, gia đình ấm áp để tham gia vào cuộc chiến đấu giành độc lập cho đất nước. Họ là những người còn rất trẻ, mới chỉ vừa rời khỏi ghế nhà trường, vẫn còn mang trong mình niềm vui và khát vọng của tuổi trẻ. Tuy nhiên, trước sự kêu gọi của Tổ quốc, họ đã sẵn sàng đứng lên, cầm súng và dấn thân vào cuộc chiến.
Những người lính trẻ trong bài thơ được miêu tả qua những hình ảnh cụ thể và biểu tượng. Họ là những người "từ giã bút nghiên", "cầm súng lên đường", "chưa một lần hôn", "chưa nói tiếng yêu đầu". Điều này cho thấy sự ngây thơ, trong sáng và lòng yêu nước mãnh liệt của họ khi bước vào cuộc chiến.
Tuy nhiên, sự hy sinh của những người lính trẻ không chỉ dừng lại ở việc từ bỏ hạnh phúc cá nhân. Họ còn phải đối mặt với những khó khăn, gian khổ, thậm chí là cái chết. Nhưng họ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân, không màng đến tương lai, chỉ mong muốn mang lại hoà bình và tự do cho dân tộc.
Bài thơ cũng khắc họa rõ nét tinh thần bất khuất và sự hy sinh cuối cùng của những người lính trẻ. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân, không màng đến tương lai, chỉ mong muốn mang lại hoà bình và tự do cho dân tộc. Câu thơ "dù biết ra đi nhưng có thể chẳng về, những hạnh phúc riêng tư đành gác lại, các anh chẳng về, hồn cốt hóa núi sông" thể hiện sự hy sinh vô điều kiện và tinh thần bất khuất của họ.
Qua bài thơ "Có Những Tuổi Hai Mươi Như Thế", nhà thơ Nguyễn Văn Khánh đã khơi gợi trong lòng người đọc lòng tri ân và tôn kính đối với những người lính trẻ đã hy sinh vì đất nước. Đồng thời, bài thơ cũng nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và tự do mà chúng ta đang hưởng thụ hôm nay. Chúng ta nên trân trọng và giữ gìn những giá trị đó, bởi nó đã được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu của những người lính trẻ.
Bên cạnh đó, bài thơ cũng là một lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ về trách nhiệm của mình đối với đất nước. Chúng ta cần tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đồng thời nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước.