Trong tác phẩm "Người ngồi đợi trước hiên nhà", tác giả Huỳnh Như Phương đã khắc họa thành công nhân vật dì Bảy - một người phụ nữ với số phận bất hạnh nhưng lại mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
Dì Bảy và dượng Bảy chỉ mới kết hôn được một tháng, vậy nên, dượng còn chưa kịp đưa dì đi đâu xa thì dượng đã phải ra Bắc tập kết. Ngày chia tay, dượng chỉ kịp cầm tay dì và nói sẽ trở về sau khi đất nước thống nhất. Vậy là, hai người đành phải xa cách, không rõ ngày gặp lại. Từ đó, mỗi năm, dì đều gửi vài lá thư cho dượng ở bên kia. Khi nghe tin dượng đã qua đời, dì như chết lặng, trái tim người phụ nữ tan nát. Mỗi lần nhìn ra con sông trước hiên nhà, dì lại chạnh lòng nhớ tới người chồng đã khuất. Dì luôn giữ thói quen ngồi trước hiên nhà nhìn ra con sông, nhìn những chiếc thuyền đi qua mà tưởng như đang ngóng đợi một người nào đó quay trở về. Dù đã qua tuổi bốn mươi từ lâu nhưng dì Bảy vẫn một mình lo thủ lễ, ăn chay niệm Phật và giữ thái độ thờ chồng nuôi con. Năm nay, dì đã bước sang tuổi năm mươi. Dì vẫn mặc áo nâu già, khuôn mặt nghiêm túc, dáng đứng thẳng thắn. Mọi người vẫn gọi dì với cái tên thân mật là bà Bảy. Dì Bảy là một người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người trong làng. Nhà ai có công chuyện, dì đều sẵn sàng tham gia.
Có thể thấy rằng, dì Bảy cũng giống như bao người phụ nữ Việt Nam khác, họ luôn mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp và sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác. Cuộc đời của dì Bảy là một chuỗi những bi kịch và bất hạnh. Dì đã chấp nhận để chồng ra Bắc tập kết, chấp nhận cảnh xa chồng, cảnh bệnh tật và cô đơn. Sau này, khi hòa bình lập lại, dì vẫn một lòng chờ đợi dượng trở về, dù có những người ngỏ ý muốn làm bến đỗ cho phần đời còn lại của dì. Thái độ và tấm lòng thủy chung son sắt ấy của dì thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng.
Tác giả Huỳnh Như Phương đã khắc họa hình ảnh dì Bảy với những nét đặc điểm ngoại hình giản dị, khiêm nhường cùng tấm lòng thủy chung, son sắt. Dì Bảy chính là một đại diện tiêu biểu cho những người phụ nữ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, góp sức vào công cuộc giành lại độc lập dân tộc.
Từ câu chuyện của dì Bảy, chúng ta càng thêm thương mến và khâm phục những người phụ nữ Việt Nam. Họ xứng đáng được tôn trọng và ngợi ca. Hãy trân trọng những người phụ nữ quanh mình bởi họ luôn xứng đáng được quan tâm, sẻ chia và yêu thương.