i:
Đoạn trích "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry đã để lại cho tôi nhiều suy ngẫm về tình yêu thương, sự hy sinh và ý nghĩa của cuộc sống. Bài học đầu tiên mà tôi rút ra được từ tác phẩm này chính là giá trị của lòng nhân ái. Giôn-xi, cô họa sĩ trẻ bị bệnh nặng, đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến gần. Tuy nhiên, nhờ vào tấm lòng nhân hậu của cụ Bơ-men, cô đã được cứu sống. Cụ Bơ-men đã không ngần ngại hi sinh bản thân mình để vẽ nên chiếc lá cuối cùng, mang lại niềm tin và hy vọng cho Giôn-xi. Hành động cao cả ấy đã thể hiện rõ nét tinh thần nhân đạo sâu sắc của nhà văn O. Henry.
Bài học thứ hai mà tôi rút ra được từ đoạn trích là sức mạnh của niềm tin. Khi Giôn-xi nhìn thấy chiếc lá cuối cùng vẫn còn bám trụ trên cành cây, cô đã có thêm niềm tin vào cuộc sống. Niềm tin ấy đã giúp cô vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo và chiến thắng tử thần. Điều này cho thấy rằng, niềm tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách.
Cuối cùng, đoạn trích cũng nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống ngắn ngủi và đầy bất trắc. Vì vậy, mỗi người cần trân trọng từng giây phút được sống và cống hiến hết mình cho cuộc đời. Hãy sống một cách trọn vẹn, để khi nhắm mắt xuôi tay, ta không phải hối tiếc vì những điều chưa làm được.
ii:
Đọc sách là một hoạt động bổ ích, giúp con người nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, có ý kiến cho rằng việc đọc sách ngày nay là một việc làm vô ích, chỉ tốn thời gian. Em hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.
Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm "đọc sách". Đó là quá trình tiếp nhận tri thức từ những cuốn sách mà tác giả đã dày công nghiên cứu và đúc kết lại thành từng con chữ. Qua hàng ngàn năm, con người đã sáng tạo ra hàng triệu cuốn sách với nội dung phong phú, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Việc đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Trước hết, sách cung cấp cho chúng ta một nguồn tri thức khổng lồ. Nhờ đọc sách, chúng ta có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ thuật,... của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta có thể khám phá những điều mới mẻ, thú vị mà trước đây chưa từng biết đến. Bên cạnh đó, đọc sách còn giúp chúng ta phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ, rèn luyện trí nhớ,... Sách cũng là một người thầy, một người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp chúng ta giải trí, thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn đó, vẫn có ý kiến cho rằng việc đọc sách ngày nay là một việc làm vô ích, chỉ tốn thời gian. Theo em, đây là một quan điểm sai lầm. Thứ nhất, việc đọc sách vô ích hay không phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Nếu chúng ta chọn lựa những cuốn sách phù hợp với sở thích, nhu cầu và mục đích của bản thân thì việc đọc sách sẽ trở nên vô cùng hữu ích. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ đọc sách theo trào lưu, theo xu hướng mà không hiểu gì về nội dung thì việc đọc sách sẽ trở nên vô nghĩa. Thứ hai, việc đọc sách đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại. Không phải ai cũng có thể đọc sách một cách hiệu quả. Để đọc sách hiệu quả, chúng ta cần có phương pháp đọc đúng đắn, phù hợp với từng loại sách.
Tóm lại, việc đọc sách ngày nay là một việc làm vô cùng cần thiết và hữu ích. Nó giúp chúng ta trau dồi kiến thức, rèn luyện tư duy, hoàn thiện bản thân. Mỗi người hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bởi đó là một cách để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.