Trong các tác phẩm văn học mà tôi đã từng đọc, nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ, bất hạnh nhưng lại có một tâm hồn vô cùng đẹp đẽ, đáng quý.
Trước hết, lão Hạc là một người cha yêu thương con hết mực. Vì không đủ tiền cưới vợ cho con trai nên lão rất buồn bã, day dứt. Khi con trai bỏ đi đồn điền cao su, lão luôn nhớ nhung, mong ngóng ngày con trở về. Lão dành hết tình yêu thương cho cậu Vàng - kỉ vật duy nhất mà con trai để lại. Mỗi lần nhìn thấy nó, lão lại nhớ đến con trai mình. Thậm chí, lão còn quyết định bán cậu Vàng để lấy tiền lo ma chay cho con sau này. Hành động này thể hiện tình yêu thương con tha thiết, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con của lão Hạc.
Không chỉ vậy, lão Hạc còn là một người có lòng tự trọng cao. Dù sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn nhưng lão vẫn giữ được phẩm giá, danh dự của mình. Lão không muốn làm phiền hay gây rắc rối cho ai. Khi ông giáo ngỏ ý giúp đỡ, lão đã từ chối một cách kiên quyết. Đến lúc chết, lão cũng không muốn làm phiền hàng xóm. Lão đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để khi chết đi sẽ không gây phiền hà cho ai. Điều này cho thấy lão Hạc là một người có lòng tự trọng, biết giữ gìn phẩm giá của mình.
Ngoài ra, lão Hạc còn là một người có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Lão đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho cậu Vàng - kỉ vật duy nhất mà con trai để lại. Khi phải bán cậu Vàng, lão đã rất đau đớn, xót xa. Lão cũng thường xuyên giúp đỡ bà con láng giềng mỗi khi họ gặp khó khăn.
Nhân vật lão Hạc là một biểu tượng đẹp đẽ của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Lão là một người cha yêu thương con, một người có lòng tự trọng cao và một người có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Nhân vật lão Hạc đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, cảm xúc. Tôi cảm phục trước tấm lòng cao thượng, đức hi sinh của lão. Tôi cũng trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của lão. Từ nhân vật lão Hạc, tôi nhận ra rằng, dù trong hoàn cảnh nào, con người cũng cần giữ gìn phẩm giá, danh dự của mình. Chúng ta cần sống lương thiện, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi tin rằng, những phẩm chất tốt đẹp của lão Hạc sẽ mãi là nguồn cảm hứng, động lực để chúng ta sống tốt đẹp hơn. Hãy cùng nhau học tập, noi gương những tấm gương sáng như lão Hạc để xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh.