Tuổi thơ là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, được vui đùa thỏa thích và luôn có những người thân yêu bên cạnh. Có rất nhiều tác phẩm viết về tuổi thơ như "Đảo mộng mơ", "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"... Và không thể không nhắc đến "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm đã đưa người đọc trở về với thế giới tuổi thơ muôn màu muôn vẻ qua lăng kính của cậu bé Thiều.
Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn chuyên viết cho tuổi mới lớn với phong cách viết mộc mạc, chân thành, ấm áp. Ông đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Trước vòng chung kết", "Kính vạn hoa", "Chú bé rắc rối"... Mỗi tác phẩm của ông đều đem đến cho độc giả những cảm xúc dạt dào về tuổi thơ. Và "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cũng là một tác phẩm như vậy.
Bìa sách "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Câu chuyện kể về cuộc sống của hai anh em Thiều và Tường. Hai anh em vốn rất thân thiết với nhau cho đến khi có sự xuất hiện của cô bé Mận. Mận xinh xắn, dễ thương khiến trái tim Thiều rung động. Nhưng tai họa ập đến khi nhà của Mận bị cháy khiến gia đình cô bé không còn chỗ nương tựa. Mẹ Mận đành phải đưa cô bé sang nhà ông Sơn - bạn thân của ba Mận - ở tạm. Ông Sơn có hai người con trai từng mất do đuối nước nên ông luôn mong có đứa con gái để nuôi. Khi thấy Mận, ông vui lắm, hứa sẽ chăm sóc cho cô bé hết lòng. Từ đó, Mận về sống chung với gia đình Thiều. Cũng từ đây, những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Hai anh em Thiều vốn rất gắn bó với nhau nhưng từ khi có Mận, Thiều cảm thấy mình bị bỏ rơi nên dần xa cách với em mình. Trong một lần chơi đùa, Tường bị thương nặng và phải nằm liệt giường. Trong khi đó, Thiều lại luôn bị lũ bạn quậy phá gây phiền hà. Một hôm, lức đang ngồi đọc truyện tranh, Thiều bỗng nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Cậu tưởng rằng đó là giặc cướp hay bọn quỷ khổng lồ thường xuất hiện vào đêm trăng sáng. Nhưng không, đó chỉ là chị Ngà - người con gái mà Thiều thầm thương trộm nhớ. Sau đó, hai người dần trở nên thân thiết. Thiều quyết định sẽ bảo vệ chị Ngà khỏi mọi hiểm nguy.
Nhưng rồi, biến cố lớn đã xảy đến. Nhà của Thiều bị bốc cháy, Tường trong lúc chạy thoát đã bị ngã gãy chân. Còn chị Ngà bị mắc kẹt trong đám cháy, sau này bị bỏng nặng và mất khả năng đi lại. Chị Ngà đau khổ đến mức tự tử. Cái chết của chị khiến Thiều vô cùng ân hận. Cậu càng hối hận hơn khi biết được rằng, chính mẹ của Mận đã cứu gia đình Thiều trong cơn hoạn nạn. Bà đã tha thứ cho lỗi lầm của Thiều và mong muốn hai anh em sẽ hòa thuận, yêu thương nhau.
Khung cảnh làng quê yên bình trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Có thể nói, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là cuốn sách viết về tuổi mới lớn vô cùng xúc động. Cuốn sách đã mang đến cho người đọc những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến về quãng thời gian ấu thơ. Đó là những kỉ niệm vui buồn, những khoảnh khắc ngọt ngào, những rung động đầu đời... Tất cả đều được tái hiện một cách chân thực và đầy cảm xúc qua ngòi bút tài hoa của Nguyễn Nhật Ánh.
Đọc sách, ta như được sống lại những ngày tháng hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ. Ta được gặp gỡ những nhân vật đáng yêu, ngộ nghĩnh như Thiều, Tường, Mận... Mỗi nhân vật đều mang một nét tính cách riêng biệt, nhưng đều có chung một tấm lòng nhân hậu, vị tha.
Thiều là một cậu bé nghịch ngợm, ham chơi nhưng cũng rất giàu tình cảm. Cậu luôn dành tình yêu thương cho em trai mình là Tường. Khi Tường bị ngã gãy chân, Thiều đã rất xót xa và lo lắng cho em. Cậu cũng rất yêu quý chị Ngà, dù biết rằng chị đã có người yêu.
Tường là một cậu bé hiền lành, nhút nhát. Cậu luôn yêu thương và ngưỡng mộ anh trai mình. Khi bị ngã gãy chân, Tường vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. Cậu cũng rất yêu quý chị Ngà, dù biết rằng chị đã có người yêu.
Mận là một cô bé xinh xắn, dễ thương. Cô bé có một tâm hồn nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn. Khi biết gia đình Thiều gặp nạn, Mận đã không ngần ngại giúp đỡ họ. Cô bé cũng rất yêu quý Tường và Thiều.
Ngoài ra, cuốn sách còn khắc họa thành công khung cảnh làng quê Việt Nam thanh bình, yên ả. Đó là những cánh đồng lúa bát ngát, những đồi núi trập trùng, những dòng sông uốn lượn... Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, góp phần tô đậm thêm vẻ đẹp của tuổi thơ.
Không chỉ vậy, cuốn sách còn thể hiện rõ nét tâm hồn trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên. Qua những trang sách, ta được sống lại những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, được đắm chìm trong thế giới mộng mơ, đầy màu sắc của trẻ nhỏ.
Với những giá trị nhân văn sâu sắc, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" xứng đáng là một tác phẩm kinh điển về tuổi thơ. Cuốn sách đã gợi lên trong lòng mỗi người đọc những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến về quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp.