Trong cuộc sống, chúng ta luôn khao khát tìm kiếm và phát triển những điều tốt đẹp. Nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?". Câu hỏi này gợi lên nhiều suy ngẫm về ý nghĩa của sống đẹp. Vậy sống đẹp là gì?
Trước hết, sống đẹp là sống đúng đạo lí dân tộc, đúng gia phong nếp nhà. Đó là sống có văn hoá, có học, đúng mực, có ích, được mọi người đồng tình và ngợi khen. Sống đẹp còn là biết vì mọi người, vì Tổ quốc mà cống hiến sức lực, tài năng; biết đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu để xây dựng xã hội lành mạnh, tốt đẹp.
Trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mỗi người cần xác định cho mình lối sống đẹp để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước. Sống đẹp đòi hỏi phải có lí tưởng cao đẹp, giàu ước mơ và khát vọng lớn lao, hướng tới tương lai. Sống đẹp còn là sống có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình đưọc bay cao, bay xa. Sống đẹp còn là sống có văn hoá, có học, biết ứng xử đúng mực, lịch thiệp, có tinh thần tập thể, khiêm tốn, biết tôn trọng và nhường nhịn người khác.
Thực tế cuộc sống cho thấy có rất nhiều người đã bộc lộ được sống đẹp của mình. Họ là những con người có trái tim giàu lòng nhân ái, luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để ưu tiên nhu cầu, quyền lợi của cộng đồng. Hành động ấy thật đẹp và đáng trân trọng biết bao!
Những năm gần đây, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã có rất nhiều câu chuyện ấm áp tình người được lan toả trong xã hội. Đó là hàng ngàn y bác sĩ, tình nguyện viên... sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch. Đó là những chiến sĩ quân đội sẵn sàng ngủ ngoài trời, chịu nắng nóng để canh gác bảo vệ an toàn cho người dân trong khu cách ly. Đó là những cây ATM gạo, ATM khẩu trang, điểm phát thực phẩm miễn phí... được tổ chức nhằm giúp đỡ người nghèo, người mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tất cả đều là biểu hiện của sống đẹp.
Sống đẹp sẽ giúp ta hoàn thiện nhân cách, được mọi người kính trọng, tin yêu. Sống đẹp còn tạo nên sức mạnh to lớn của cộng đồng, dân tộc. Ngược lại, sống không đẹp sẽ gây ra những hậu quả khôn lường: làm băng hoại đạo đức, vô cảm, ích kỉ, thiếu trách nhiệm, dễ dẫn đến những quyết định sai lầm, nguy hiểm.
Để sống đẹp, ngay từ bây giờ, mỗi người cần rèn luyện bản thân, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: lễ phép với người trên, biết cảm ơn và xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ, chăm làm việc thiện, tránh xa các tệ nạn xã hội... Đặc biệt, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện của lối sống thực dụng, ích kỉ, buông thả, thiếu trách nhiệm, đang tồn tại trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Hãy nhớ rằng: "Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được lựa chọn cách mình sẽ sống." Vì vậy, hãy sống đẹp, bạn nhé!