Dưới mái trường thân yêu, hình ảnh của những người thầy, người cô luôn tỏa sáng trong em. Họ là những người đã dìu dắt, chở che, nâng đỡ chúng em trên con đường tri thức. Công lao của thầy cô thật to lớn, tựa như trời biển. Bởi vậy mà ngày hôm nay, em muốn gửi tới thầy cô những lời tri ân chân thành nhất.
Thầy cô là những người đã đem đến cho chúng em nguồn tri thức vô tận. Không chỉ vậy, thầy cô còn dạy cho chúng em nhiều kĩ năng sống, nhiều bài học quý giá để hoàn thiện bản thân. Đối với em, thầy cô giống như người cha, người mẹ thứ hai vậy. Họ đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, giúp chúng em tự tin bước vào đời.
Thầy cô là người lái đò đưa học sinh qua sông. Dòng sông tri thức ấy có bao giờ lặng yên. Dòng sông vẫn cứ chảy mãi, chảy mãi, xuôi về bến bờ của tương lai. Còn những người lái đò thì âm thầm, lặng lẽ chèo lái, giữ vững tay chèo để đưa con đò cập bến an toàn. Thầy cô đã dành trọn vẹn tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho chúng em. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào.
Em nhớ lắm những ngày tháng được thầy cô dạy dỗ. Thầy cô cầm tay, chỉ bảo viết từng nét chữ. Khi đó, dù chẳng hiểu gì nhưng nhìn ánh mắt hiền dịu cùng nụ cười trìu mến của thầy cô, em cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng như đang tiếp thêm sức mạnh để kiên cường hơn. Rồi từng phép toán, từng dấu chấm câu hay quy tắc ngữ pháp được thầy cô giới thiệu đều trở thành hành trang quan trọng trong suốt quãng đời học tập của em sau này.
Không chỉ vậy, thầy cô còn là người định hướng tương lai cho chúng em. Từ những băn khoăn, bối rối ban đầu, thầy cô đã đưa ra những lời khuyên bổ ích, giúp chúng em xác định đúng đắn con đường phía trước. Em vẫn nhớ như in lời nói của cô chủ nhiệm hồi lớp 9: "Các em có thể bỏ học, nhưng đừng bao giờ quên học". Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng nó chứa đựng cả bầu trời yêu thương, quan tâm và lo lắng của cô dành cho học trò.
Nhờ có thầy cô, em mới có được ngày hôm nay. Một ngày mai tràn đầy hi vọng đang chờ đón. Ở đó, em sẽ trưởng thành hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Và thầy cô luôn là niềm tự hào của em.
Mỗi lần nhớ về kí ức tuổi thơ, nhớ về khoảng thời gian bốn năm dưới mái trường, em lại thấy bồi hồi xúc động. Nó sẽ mãi là hành trang quý giá để em bước vào đời. Cảm ơn thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai đã không quản ngại khó khăn, vất vả để dạy dỗ, bảo ban chúng em. Nhờ có thầy cô, chúng em mới trở thành những con ngoan, trò giỏi. Chúng em luôn biết ơn và trân trọng tình cảm ấy.
Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt. Em sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Đó cũng là cách để em đền đáp công ơn to lớn của thầy cô.
Tình cảm thiêng liêng dành cho thầy cô và cha mẹ khiến em càng thêm trân trọng cuộc sống này. Em sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với những gì mà thầy cô, cha mẹ đã vun đắp cho em.