07/06/2025


07/06/2025
07/06/2025
Tham khảo
Trong cuộc sống, có rất nhiều loài vật đáng yêu và gần gũi với con người. Nhưng đối với em, con vật mà em yêu thích và gắn bó nhất chính là con chó. Nó không chỉ là một con vật nuôi trong nhà, mà còn là người bạn thân thiết, luôn bên em trong những lúc buồn vui.
Chú chó của em tên là Đen, vì nó có bộ lông màu đen tuyền, mượt mà và sạch sẽ. Đen có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và cái mũi lúc nào cũng ươn ướt. Đôi tai của Đen vểnh lên khi nghe thấy tiếng động lạ, và chiếc đuôi thì luôn vẫy mỗi khi em đi học về. Mỗi lần em về đến cổng, Đen đều chạy ra mừng rỡ, nhảy lên và liếm tay em. Những lúc như thế, em cảm thấy rất vui và ấm áp, như thể có một người luôn chờ em trở về.
Không chỉ dễ thương, Đen còn rất trung thành và thông minh. Có lần em bị ốm, phải nghỉ học vài ngày, Đen nằm im bên cạnh giường em, không chịu đi đâu. Nó như đang lo lắng cho em, như muốn ở bên em để an ủi. Em rất cảm động và càng yêu quý Đen hơn. Em hiểu rằng, tình cảm của loài vật cũng thật chân thành và sâu sắc, chỉ cần ta biết quan tâm và yêu thương chúng.
Với em, Đen không chỉ là con vật nuôi mà còn là một phần của gia đình. Em luôn cố gắng chăm sóc Đen thật tốt, cho ăn đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ và chơi với nó mỗi ngày. Em mong rằng, Đen sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật lâu bên em.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời