Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng biết rằng tuổi trẻ là một thành phần, yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai đất nước, vì thế mà Bác đã căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em". Và qua tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa", chúng ta càng thấm thía hơn tinh thần ấy.
Cống hiến là sự tự nguyện, tự giác đem sức lực, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho lợi ích chung. Cống hiến là một đức tính cao đẹp có trong tâm trí con người. Sự cống hiến luôn âm thầm và lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tuổi trẻ cần sống có ước mơ, khao khát, lí tưởng. Sống có ước mơ là phải có hoài bão, đam mê, khát vọng, mục đích, lý tưởng sống tốt đẹp, hướng đến tương lai, phấn đấu thực hiện lí tưởng. Khi gặp khó khăn cũng không nản chí, bỏ cuộc mà tìm cách vượt qua vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Thế hệ trẻ là những công dân ở lứa thành niên, thanh niên, đang học tập, bắt đầu lao động, xây dựng sự nghiệp cho bản thân cũng như góp phần phát triển quê hương, đất nước. Thế hệ trẻ là mầm non tương lai của đất nước, là nguồn lực to lớn để phát triển và duy trì, nâng cao sự thịnh vượng của xã hội. Thế hệ trẻ có những ưu thế nổi trội về sức khỏe, tri thức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, dễ dàng tiếp thu và áp dụng công nghệ hiện đại, có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, mở rộng tầm nhìn, khả năng giao tiếp. Trong thời đại 4.0, thế hệ trẻ có nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng có nhiều thách thức đặt ra, cần nỗ lực cố gắng, rèn luyện, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, tận dụng những lợi thế của xã hội hiện đại để phát huy tinh thần cống hiến.
Tuổi trẻ là niềm tự hào dân tộc, là lớp người tiên phong trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước. Phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang" trong những năm tháng kháng chiến mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ. Trong thời đại mới, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn đang từng ngày từng giờ nêu cao tinh thần ấy.
Chúng ta thật tự hào khi được chứng kiến, được đọc, được biết đến những tấm gương thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Là những thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19, đi chi viện cho các tỉnh, thành phố có dịch. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, họ đã dốc hết sức mình để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Đó là những thầy cô giáo trẻ tình nguyện lên vùng cao, vùng sâu để mang con chữ về với các em vùng cao. Là những chiến sĩ trẻ tuổi Bo Bo, Ma Văn Toản hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Là những thanh niên dám xả thân cứu người trong cơn hoạn nạn như chàng trai Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An đã cứu sống bốn bạn học sinh suýt bị chết đuối.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số thanh niên có lối sống thực dụng, ích kỉ, thiếu lý tưởng, thiếu niềm tin và lòng nhiệt huyết, sống dựa dẫm, ỷ lại, lười biếng, không biết cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước. Thật đáng chê trách, lên án những thanh niên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ăn chơi sa đọa, lãng phí, sống vô bổ, thực dụng, ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, sống nhạt, thờ ơ, vô cảm trước mọi sự việc diễn ra xung quanh.
Để xứng đáng là thế hệ thanh niên mới, chúng ta cần xác định cho mình lý tưởng sống đúng đắn, tiến bộ, phù hợp với quy luật chung của xã hội; kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, cống hiến sức trẻ vì cộng đồng. Lên án, phê phán những cách sống ích kỷ, sai lầm để góp phần xây dựng bức tranh muôn màu sắc của xã hội.
Là một học sinh, để cống hiến cho đất nước, em sẽ học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,...
Qua truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa", ta thấy được vẻ đẹp của anh thanh niên mang chân dung của một lớp người đang cống hiến hết mình cho đất nước. Cùng với lớp người như anh thanh niên, cô kĩ sư,... họ là những người đang ngày đêm lặng thầm hi sinh, cống hiến cho đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay hãy sống có lí tưởng, hoài bão, đam mê, khát vọng, mục đích, lí tưởng sống tốt đẹp để cống hiến cho đời. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa.
"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay."