Ho Do Do Bài văn tả trường học của em
Trường học của em mang tên Tiểu học Hòa Bình. Đây là nơi em đã gắn bó suốt những năm học đầu tiên của tuổi thơ.
Trường em rất rộng rãi và sạch đẹp. Cổng trường sơn màu xanh, mỗi sáng có bác bảo vệ đứng gác chào đón học sinh. Sân trường lát gạch đỏ, có nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Dưới gốc cây là những băng ghế đá để học sinh ngồi nghỉ ngơi vào giờ ra chơi. Các lớp học được xây thành hai dãy nhà, mỗi phòng đều có bảng đen, bàn ghế sạch sẽ, quạt máy và cửa sổ thông thoáng. Em thích nhất là thư viện trường, nơi có rất nhiều sách hay để em đọc vào giờ rảnh. Thầy cô giáo trong trường ai cũng tận tình và hiền hậu. Bạn bè em luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Em rất yêu ngôi trường của mình vì nơi đây lưu giữ bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.