5 giờ trước

5 giờ trước
4 giờ trước
Câu bình cuối truyện “Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gay hay không là việc của trời” là một lời nhắn nghe thì nhẹ, nhưng thực ra đỉnh phết. Nó nhấn mạnh một điều rất truyền thống nhưng luôn đúng: con người có thể làm chủ bản lĩnh và thái độ của mình, còn thành hay bại đôi khi phụ thuộc vào hoàn cảnh và số phận.
Hiểu đơn giản: việc của mình là giữ khí tiết, giữ đạo làm người, sống sao cho ngay thẳng, có ý chí, có trách nhiệm. Còn kết quả cuối cùng có được như mong muốn hay không thì không phải lúc nào mình cũng điều khiển được. Thời thế thay đổi, ngoại cảnh tác động, đôi khi có những thứ vượt khỏi khả năng con người.
Câu nói này không phải bảo mình phó mặc, buông xuôi. Ngược lại, nó nhấn mạnh ý chí và phẩm chất mới là điều quan trọng nhất. Một người có thể không đạt đến công danh lớn, nhưng chỉ cần giữ được sự cứng cỏi, tử tế và trong sạch thì vẫn đáng trọng.
Trong xã hội hôm nay, câu nói ấy vẫn rất hợp. Mình sống trong thời đại biến động, cạnh tranh dữ dội, ai cũng muốn thành công nhanh, thành công sớm. Nhưng nếu chỉ chạy theo “kết quả” mà đánh mất đạo đức, bản lĩnh, thì có đạt được gì cũng rỗng.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời