13/06/2023
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
13/06/2023
15/06/2023
Em à trời đẹp lắm
Hoàng hôn còn chút nắng
Từng cơn gió rì rào
Càng xôn xao trong lòng.
Dịu dàng ta ngắm trời
Mây bay thấp thoáng cao
Bên nhau đầy ngọt ngào
Nhìn hoàng hôn ước ao
Bầu trời ngát màu xanh
Gió thổi cành đong đưa
Lá mọc ở cành thừa
Vẫn run rẩy hạt mưa
Nhẹ nhàng dạo bước chân
Hạt mưa lất phất bay
Bên nhau buổi chiều tà
Lòng đầy ấm áp thiết tha.
Mưa hạt nhỏ lung linh
Hòa trong ánh mắt của em.
13/06/2023
Bạn có thể tham khảo bài thơ sau nhé
Trường em cạnh dòng sông
Có đồng xanh bát ngát
Và cây đa xanh mát
Cho chúng em nô đùa
Trường em lợp ngói đỏ
Và tường quét vôi vàng
Xung quanh bờ dậu cao
Trường tiểu học làng quê
Mỗi ngày em đi học
Trên con đê đầu làng
Em nhìn thấy xa xa..
Dáng ngôi trường thân yêu
Như dáng của mẹ hiền
Thời gian đã bao năm
Nơi quê người xuôi ngược
Lòng em mãi ko quên
Tiếng trống trường tan học.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
9 giờ trước
Top thành viên trả lời