30/10/2023
30/10/2023
Nguyễn Như Quỳnh🤭😬🙄
30/10/2023
Timi thu gọn lại được không ạ
30/10/2023
Mẹ là một chủ đề muôn thuở mà có biết bao nhà thơ, nhà văn đã dùng những từ ngữ mộc mạc chân thật nhất để tả về Mẹ. Có thể nói thiêng liêng nhất là Tình mẫu tử, chính vì vậy mà những bài văn về mẹ đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Tác giả Lăng Kim Thanh cũng đã có cho mình bài thơ “Mẹ là tất cả” ý nghĩa để gửi đến cho bạn đọc. Từ những câu thơ ấy, em cảm thấy vai trò và tình cảm của cha mẹ đối với chúng ta là rất to lớn và quan trọng. Mỗi chúng ta khi được sinh ra đã mang ơn nghĩa công lao sinh thành từ cha mẹ; lớn lên mang ơn nghĩa công lao nuôi dưỡng; thành người mang ơn nghĩa công lao giáo dục. Tình cảm của cha mẹ là những tình cảm tốt đẹp nhất của con người, giúp cho chúng ta rèn luyện tình cảm và những đức tính tốt đẹp khác, tình cảm của cha mẹ là tiền đề để con người phát triển.
30/10/2023
Sau khi đọc xong bài Mẹ là tất cả, tôi cảm thấy yêu mẹ hơn bao giờ hết. Mặc dù mẹ tôi đã ngoài 40 tuổi nhưng bà vẫn rất trẻ, làn da trắng và mái tóc đen là điểm nổi bật nhất của mẹ tôi. Có lẽ thời gian chỉ để lại dấu vết nơi khóe mắt và bàn tay của mẹ, điều đó cũng chứng minh rằng mẹ đã đi nửa cuộc đời gian lao và khó khăn. Mẹ tôi là một người phụ nữ nghiêm khắc và sống có nguyên tắc, quy củ, làm việc phải có giờ giấc và nghiêm chỉnh. Thế nên chị em tôi chưa bao giờ dám làm việc gì đó mà vô trách nhiệm hay bừa bãi. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng dịu dàng và tình cảm, yêu thương chị em vô điều kiện. Điển hình như một sự việc làm tôi nhớ mãi tới bây giờ. Hôm ấy, chị em tôi rủ nhau ra công viên chơi cùng bạn bè, mải chơi mà quên giờ giấc tới tối mịt. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào và chị em tôi ướt sũng phải chạy vội ra hiên nhà hàng xóm trú mưa. Trong lòng chị em chúng tôi canh cánh lo sợ về ăn một trận no đòn. Nhưng tôi nhìn thấy bóng dáng xa xa đang hớt hải lo lắng nhìn xung quanh, tới gần tôi đã nhận ra mẹ tôi. Chị em chúng tôi òa khóc và chạy ra ôm mẹ, mẹ nhìn chúng tôi vừa thương vừa xót, che ô dắt chúng tôi về nhà. Tới nhà mẹ đã lấy khăn lau người cho chị em tôi vì sợ bị ốm. Mẹ ân cần và dặn dò, không mắng hay đánh chúng tôi như tưởng tượng. Từ đó, chị em tôi đã không phạm phải những sai lầm đó nữa, không phải sợ những trận đòn mẹ đánh mà chúng tôi sợ mẹ buồn. Càng lớn càng thương mẹ biết bao. Mẹ đánh hay mắng không phải vì mẹ ghét chúng ta mà vị mẹ thương, muốn ta tốt lên từng ngày. Vậy nên những ai còn cha mẹ thì đừng để cha mẹ buồn. Ở ngoài kia có bao người mồ côi cha mẹ, họ cũng mong ước những điều mà chúng ta đang có. Con hứa với mẹ, con sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, trở thành công dân đạo đức tốt để mẹ không buồn phiền và lo lắng về con.
Nguyễn Như Quỳnh🤭😬🙄
30/10/2023
yangne cảm ơn ạ
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời