04/12/2023

04/12/2023
04/12/2023
Đã có người từng nói : “Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.” Chỉ khi chúng ta hình dung ra được ước mơ của mình thì ước mơ ấy mới có cơ hội để trở thành hiện thực!
Ước mơ xuất phát từ những mong muốn, khao khát mãnh liệt của mỗi người. Trong cuộc sống đa chiều, con người đa đoan chắc hẳn mỗi người trong số chúng ta đã không ít lần rơi vào hoàn cảnh thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Chúng ta vấp phải những chông gai, thử thách và bị quật ngã. Những lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy thì ước mơ chính là liều thuốc giúp bạn trở nên mạnh mẽ, quyết tâm hơn. Ngỡ như cuộc đời đã lấy đi tất cả, nhưng chính nhờ niềm tin hi vọng không chịu khuất phục trước số phận, Helen Keller đã trở thành người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Bà đã từng quan niệm " bạn chẳng thể làm gì mà thiếu đi ước mơ". Ước mơ là liều thuốc tâm hồn giúp con người gột rửa những điều tiêu cực thay vào đó là ánh sáng của ngày mới. Khi lòng bạn tràn đầy năng lượng tích cực, bạn có thể vượt qua được những khó khăn một cách đơn giản hơn.
Ước mơ cũng là một trong bí quyết của những người thành công, bởi họ có cái nhìn lạc quan. Nếu thiếu khát vọng, con người ta sẽ chẳng thể nào chạm đến được ước mơ của chính bản thân mình. Ước mơ phải được đặt đúng chỗ và thực tế, tránh những ước mơ viển vông và hão huyền. Khi có niềm tin chúng ta cần nỗ lực hành động để biến ước mơ trở thành hiện thực, nếu đứng yên một chỗ thì niềm tin mãi chỉ là một ước mơ vô nghĩa. Thomas Edison sau bao nhiêu lần thất bại với hàng vạn thí nghiệm, ông vẫn có một niềm tin vào một ngày nào đó sẽ đem đến ánh sáng cho nhân loại. Không bỏ cuộc, kiên trì và nỗ lực không ngừng cuối cùng ông đã biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Chúng ta cần có niềm tin vào mọi người xung quanh và tin vào chính bản thân mình. Bởi chỉ có khi tin tưởng vào một điều gì đó chúng ta mới có thể làm hết sức mình và đạt được thành công như ước mơ mà mình mong muốn.
Bản thân con người thiếu đi ước mơ cũng sẽ như những còn thuyền đi đêm mà thiếu đi ngọn hải đăng dẫn đường. Mất phương hướng, chênh vênh, chao đảo trước những sóng gió của cuộc đời. Bản thân con người rơi vào cảnh sống không mục đích, không lý tưởng, sống hoài, sống phí. Cuộc sống của con người khi ấy sẽ trôi đi vô định. Đừng bao giờ gói tròn giới hạn của bản thân, khả năng của chúng ta là vô hạn. Thế nên hãy mơ những gì mình muốn mơ, làm những gì mình muốn làm để không bao giờ phải nói hối tiếc.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời