19/02/2024
19/02/2024
Công bằng là khái niệm được nhắc đến mỗi ngày ở mọi lĩnh vực trên thế giới. Từ điển tiếng Việt giải thích: công bằng nghĩa là theo đúng lẽ phải, không thiên vị; trái nghĩa với công bằng là bất công. Nhưng định nghĩa chỉ là bề nổi của tảng băng đang trôi, trong khi phần chìm bên dưới không phải ai cũng ngộ ra được - công bằng chỉ dành cho người thật sự nỗ lực.
Bạn càng mạnh mẽ, thế giới càng công bằng của Bạn Học Hoài Tả như một nguồn động lực giúp người đọc dám sống là chính mình và không thỏa hiệp trước khó khăn trong cuộc sống. Hơn 300 trang sách, tác giả không chỉ kể về quá khứ từng mắc sai lầm của mình, mà còn thuật lại quá trình vực dậy bản thân thay vì chôn vùi tuổi trẻ cùng với đam mê của mình.
Tác giả Bạn Học Hoài Tả tên thật là Lý Hoài Đông, một gương mặt nổi tiếng trên trang Jianshu.com (nơi giao lưu của cộng đồng sáng tạo nội dung chất lượng cao). Với sự miệt mài không ngừng nghỉ, Bạn Học Hoài Tả trong bốn năm đại học đã đọc được hơn ngàn đầu sách, xem hơn ngàn bộ phim và đi quá nửa đất nước Trung Quốc. Không quá khó hiểu vì sao Nhà xuất bản Thanh Niên chọn xuất bản Bạn càng mạnh mẽ, thế giới càng công bằng. Cuốn sách phù hợp với người trẻ đang ôm ấp trong mình hoài bão và khát vọng, song, con đường trưởng thành chinh phục ước mơ luôn vấp phải chướng ngại vật.
Làm gì có ai chưa từng phạm sai lầm, nhưng chỉ người mạnh mẽ mới đủ tư cách thăng bằng cán cân cuộc đời. Nhất là tuổi trẻ, nếu chỉ mới va phải thử thách khi vào đời đã từ bỏ công cuộc trở thành hình mẫu mình mong muốn thì về sau đừng than trách vì sao cuộc đời không công bằng.
Kết thúc sáu chương sách cũng là kết thúc những dòng chia sẻ chân thành của Bạn Học Hoài Tả về hành trình rèn luyện và trưởng thành. Tác giả không đơn thuần kể lại hay chia sẻ kinh nghiệm đã đúc kết được, mà còn mạnh dạn thừa nhận những sai lầm trong quá khứ để rồi thay đổi bản thân trở nên tích cực hơn.
Tuổi đôi mươi, ai mà chẳng từng nghĩ đến cuộc sống mơ ước của mình, tác giả cũng không ngoại lệ. Bạn Học Hoài Tả đã đắm mình trong niềm vui khi dạo chơi với văn chương và hào hứng với việc sắp đặt những con chữ. Dĩ nhiên, không có con đường dẫn đến ước mơ nào là không chông gai.
Rào cản đầu tiên Bạn Học Hoài Tả phải đối mặt chính là gia đình. Thời đại công nghệ ngày một phát triển, ước mơ văn chương của tác giả trong mắt người thân từ lâu đã trở thành lạc hậu. Không riêng gì tác giả, rất nhiều phụ huynh khi biết con mình nuôi ước mơ trở thành người viết văn đều không khỏi quan ngại. Tất thảy lo lắng đó đơn giản khởi xuất từ tình yêu thương dành cho con cái. Họ muốn con mình sống một đời khá giả, thành công, trong khi sự ổn định về thu nhập lẫn tương lai mà nghề cầm bút mang lại hầu như không chắc chắn.
Người thanh niên 20 tuổi không có gì ngoài sự kiên trì, nỗ lực để chứng minh cho gia đình rằng viết lách không chỉ là công việc mà còn là đam mê mãnh liệt. Bạn Học Hoài Tả bền bỉ theo đuổi ước mơ của mình, dần dần mọi chướng ngại phía trước trong mặt cậu đều trở nên vô hình.
Quả thực như thế, đôi lúc lời khuyên từ người thân chính là cây búa đục đẽo cho khối ước mơ của mình rã thành từng mảnh vụn, đến mức không cách nào xây lại được. Đợi đến khi tuổi trẻ qua đi, trưởng thành rồi mới nhận ra rằng không hẳn lời khuyên nào cũng xuất phát từ chân thành. Nếu ngày trước không bị lung lay bởi những lời bàn ra tán vào của mọi người thì giờ đã không hối hận và không ngừng tiếc nuối về ước mơ bị vứt vào một xó.
Cuộc đời mỗi người cũng nên giống chiếc xe buýt, nhất định phải tự mình cầm lái, còn mọi người khác đều trong vai hành khách, đồng hành cùng một đoạn đường rồi xuống trạm nhưng tuyệt nhiên không thể can thiệp vào hành trình của tài xế. Đừng hoang phí tương lai của mình chỉ vì lời nói của người tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) hoàn toàn khác biệt với mình. Ai cũng có cách nhìn nhận vấn đề và suy nghĩ riêng, cũng đừng tuỳ tiện đưa ra lời khuyên hay hướng người khác đi trên con đường mình vẽ ra.
Khái niệm tự do thường được giải thích theo cách nghĩ của mỗi người, chẳng hạn như ngủ nướng thoải mái, chơi điện tử mà không bị người lớn cằn nhằn,... Nhưng Bạn Học Hoài Tả khẳng định, tự do thuộc về tuổi trẻ là tự do theo đuổi ước mơ và lựa chọn cuộc sống bản thân mong muốn.
Khái niệm tự do thường được giải thích theo cách nghĩ của mỗi người, chẳng hạn như ngủ nướng thoải mái, chơi điện tử mà không bị người lớn cằn nhằn,... Nhưng Bạn Học Hoài Tả khẳng định, tự do thuộc về tuổi trẻ là tự do theo đuổi ước mơ và lựa chọn cuộc sống bản thân mong muốn.
Tác giả không phải là người duy nhất suốt những năm đại học chăm chỉ đọc sách, chiêm nghiệm cuộc sống qua phim điện ảnh, năng nổ hoạt động câu lạc bộ, tự kiếm tiền học thêm kỹ năng mình thích và đi khám phá nhiều nơi. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy rất mệt, nhưng đó là vì họ nhìn từ bên ngoài, duy chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nội tâm mình phong phú đến nhường nào.
Không ai ngờ tới, lối sống kỷ luật có vẻ như mất tự do lại chính là đang cho chúng ta tự do thẳng tiến tới tương lai của mình. Tác giả đã kiên trì từng chút mỗi ngày, phẩm chất ưu tú nhất không phải là nho nhã thông thái, cũng không phải điềm đạm từ tốn, mà chính là kiên trì. Người trẻ bồi dưỡng phẩm chất này, ngày sau chắc chắn sẽ bất ngờ về lợi ích nó mang lại.
MC nổi tiếng Hà Cảnh từng nói: “Ý nghĩa của ước mơ không chỉ là các đích của chúng ta phải thực hiện, mà sâu sắc hơn nó là một thứ ở nơi xa nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta có thể nỗ lực, có thể trở thành một người tốt hơn.” Bạn Học Hoài Tả xem ước mơ như mặt trời nhỏ treo trong tim, chỉ cần phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì đâu đâu cũng thấy được ánh dương. Sức mạnh của tuổi trẻ là động cơ để tác giả truy cầu ước mơ, không cần biết tương lai ra sao, trong lòng người viết luôn có thể cảm thấy ngọn lửa rực rỡ.
Tác giả không cho rằng việc cường điệu sự gian khổ trong quá trình thực hiện sẽ khiến bản thân được chú ý trong khi thành tích lại không tốt. Người khác sẽ chẳng có thời gian để tâm đến nỗi đau khổ trong quá trình thực hiện, mà chỉ nhìn vào kết quả đạt được để xem xét năng lực của một người. Lý do vì sao? Vì họ đều đang bận rộn bước đi trên con đường riêng, mà ở đó họ chỉ nhìn thấy kẻ mạnh ở phía trước.
Gió tầng nào gặp mây tầng nấy là quy luật bất thành văn trong sự kết giao giữa người với người. Người tầm thường nếu không dựa vào may mắn sẽ chỉ quanh quẩn bên những người tầm thường khác, ngược lại, bản thân giỏi giang ắt sẽ sóng đôi với hạng người tương xứng.
Bộ dạng của một bộ phận lớn người trẻ hiện nay là biếng nhác, chán chường, miệng luôn thích ba hoa trong khi đầu óc rỗng tuếch. Họ còn rất biết cách an phận với hiện trạng, đắm chìm trong thế giới nhàn hạ nhưng cũng không ngừng oán cuộc đời bất công.
Bằng chứng là ngày nay các trường học đang áp dụng rộng rãi cách giáo dục kỷ luật tích cực thay vì yêu cầu học sinh tuân thủ cứng nhắc các quy định trên văn tự. Có thể hiểu tương tự một cảnh trong bộ phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không để sư phụ ngồi trong một vòng tròn bảo hộ, nếu bước ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Vòng tròn đó là kỷ luật tự giác, không phải là những nguyên tắc buộc con người rời khỏi sự tự do, mà là sợi dây an toàn giúp bản thân không sa vào cái xấu.
Bạn Học Hoài Tả cho rằng tình yêu đích thực sẽ không xuất hiện nếu chỉ biết đi tìm hết đối tượng này đến đối tượng khác. Mối duyên tốt chỉ đến khi không ngừng biến bản thân thành phiên bản tốt.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời