05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024
Đêm qua mưa thật là to
Trăng sao ướt hết tối mò buồn ghê
Sáng nay trời vội trở về
Chiếu muôn tia nắng trên đê trong làng
Bầy chim mừng rỡ hót vang
Vườn hoa trước ngõ bướm vàng nhởn nhơ
Mẹ em phơi lụa hồng tơ
Ngắm mây em viết bài thơ yêu đời
Nắng hòa mưa thuận khắp nơi
Em mơ em ước mọi người ấm no.
05/03/2024
Trong cuộc sống phong phú muôn hình muôn vẻ
Em ngợi khen vẻ đẹp ẩn chứa ở mọi nẻo đường
Những khung cảnh tuyệt vời khoe sắc màu rực rỡ
Trải dài từ núi non đến biển cả mênh mông.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua hàng cây xanh tươi
Làm rộng lòng em và khơi dậy niềm vui mãi mãi
Những bông hoa nở rộ cùng hương thơm ngát ngào
Gợi nhớ những ước mơ trong lòng như cánh diều.
Chân trời xa xăm mờ ảo với đám mây trắng bồng bềnh
Mang đến cho em bao điều kỳ diệu không ngờ
Và đôi khi, trong bóng tối của đêm khuya
Em cảm nhận sự lặng lẽ và sâu thẳm của vũ trụ.
Cuộc sống phong phú với những gì mà em đã trải qua
Là nguồn cảm hứng vô tận cho những dòng thơ dịu dàng
Nhưng cũng là nguồn động viên và hy vọng
Giúp em vượt qua mọi khó khăn trên con đường trần gian.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời