Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
23/04/2024
cun xing
23/04/2024
24/04/2024
Câu chuyện “Người cha đưa cơm hộp” tuy rất bình dị, rất đơn giản nhưng lại chạm đến nỗi lòng của những người làm con. Người cha ấy có thể nghèo khó, có thể không thành công nhưng so với bất kỳ người cha nào trên thế giới này tình thương mà ông dành cho con của mình không kém bất kỳ ai. Hình ảnh người con trong câu chuyện cũng khiến mỗi chúng ta phải trăn trở suy nghĩ. Người cha trong câu chuyện hàng ngày mang cơm đến cho con mình. Con của ông làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, người con bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần cơm cha nấu rất ngon. Thời gian gần đây, cha thường mang cơm đến muộn, người con nghĩ cha không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm, gần đây nấu cũng linh tinh nữa, có hôm không có thịt, hôm lại muộn mới mang tới. Rồi một hôm, khi người con phát hiện cha mình ở đồn cảnh sát thì người con mới cảm thấy bàng hoàng sửng sốt khi chợt phát hiện ra rằng “.... để đưa cơm hộp cho nó, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai....” Trong thời điểm quên mất mình cần đi đâu, mình là ai thì ông vẫn nhớ đến con mình, khi con tới vẫn nhắc con ăn cơm đi. Tình thương của ông đối với con mình lớn lao biết bao, khó gì có thể sánh bằng. Từ đó mỗi chúng ta, cần biết quý trọng, kính trọng người cha, kính trọng những người có công sinh ra và nuôi lớn chúng ta. Hãy trân trọng cha mình khi còn có thể.
23/04/2024
Có lẽ tình phụ tử không được nhắc tới nhiều như tình mẫu tử, nhưng không phải vì thế mà tình cảm ấy ít hơn. Phải chăng cách bày tỏ tình cảm của cha kín đáo hơn mà thôi. Truyện "Người cha đưa cơm hộp" đã ngợi ca tình cảm gia đình, ngợi ca tình yêu thương sâu nặng của cha dành cho con.
Người cha trong câu chuyện hàng ngày mang cơm đến cho con mình. Con của ông làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, người con bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần cơm cha nấu rất ngon. Thời gian gần đây, cha thường mang cơm đến muộn, người con nghĩ cha không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm, gần đây nấu cũng linh tinh nữa, có hôm không có thịt, hôm lại muộn mới mang tới. Rồi một hôm, khi người con phát hiện cha mình ở đồn cảnh sát thì người con mới cảm thấy bàng hoàng sửng sốt khi chợt phát hiện ra rằng ".... để đưa cơm hộp cho nó, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai...."
Người cha trong câu chuyện vô cùng đáng thương, một mình vò vò nuôi con khi vợ bỏ đi, chăm sóc con từng bữa ăn đến tận khi con lớn. Cuộc đời chưa cho ông nhàn hạ được ngày nào mà cái bệnh đãng trí tuổi già lại ập tới với ông. Trong thời điểm quên mất mình cần đi đâu, mình là ai thì ông vẫn nhớ đến con mình, khi con tới vẫn nhắc con ăn cơm đi. Tình thương của ông đối với con mình lớn lao biết bao, khó gì có thể sánh bằng.
Như vậy, nhân vật người cha đã khiến chúng ta vỡ lẽ ra nhiều điều, nhắn nhủ bài học quý báu về tình cảm gia đình
cun xing
23/04/2024
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
1 giờ trước
Top thành viên trả lời