
29/05/2024
29/05/2024
Ông nội em thật hiền từ
Đôi mắt ông sáng như là ánh trăng
Ông có mái tóc bạc phơ
Đôi tay nhăn nhúm, cái lưng còng còng.
Ông thích đọc sách làm thơ
Thích những buổi chiều dẫn cháu đi chơi
Thích cả những đêm trăng rằm
Ông bà con cháu quây quần bên nhau.
Ông nội em thật khác người
Đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn teen
Ông hay đọc báo xem phim
Thỉnh thoảng ông vẫn đăng bài câu like.
Ông nội em rất tuyệt vời
Yêu thương con cháu, mẫu mực làm gương
Chúng em hứa sẽ chăm ngoan
Mong ông sống khỏe, sống vui mỗi ngày.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời