Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Khi đó, tinh thần đoàn kết là vô cùng cần thiết để giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn ấy. Tinh thần đoàn kết được hiểu là sự gắn bó, sự hợp tác chung tay góp sức để giải quyết công việc. Đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Sức mạnh tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã được chứng minh từ hàng nghìn năm nay. Trong quá khứ, đất nước Việt Nam phải đối mặt với nhiều kẻ thù xâm lược hung hãn. Nhưng dân tộc Việt Nam vẫn giành được độc lập, tự do bởi sức mạnh đoàn kết. Trong lịch sử chống ngoại xâm, nhân dân Việt Nam đã từng đánh thắng những kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Những chiến thắng như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… đã ghi vào lịch sử như những trang vàng chói lọi. Nhân dân hai miền Nam Bắc đã cùng đồng lòng, chung sức đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày hôm nay, khi đất nước bước vào thời kì đổi mới, tinh thần đoàn kết còn thể hiện ở việc nhân dân cả nước cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội giàu mạnh, phát triển. Cả nước đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Từ người đứng đầu đất nước đến người dân thường đều một lòng hướng về “tâm dịch” để chia sẻ, hỗ trợ, sát cánh bên cạnh những người đang ngày đêm điều trị, cứu chữa bệnh nhân Covid-19.
Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết còn thể hiện ở việc sẵn sàng giúp đỡ những con người gặp hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh; ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt… Tình làng nghĩa xóm; tình cảm bè bạn thân thiết; tình thầy trò yêu quý; tình cảm giữa những người đồng chí, đồng đội… cũng là biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết.
Tinh thần đoàn kết sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Nhờ có đoàn kết mà mỗi người mới có cơ hội phát huy năng lực, sở trường của bản thân, từ đó tìm ra phương án tối ưu nhất để thực hiện công việc. Sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau còn giúp chúng ta dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số người có lối sống cá nhân, tách biệt, xa lánh mọi người. Lại có những người thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của người khác… Đó là những hành vi đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta cần lên án và phê phán.
Mỗi người chỉ được sống một lần, hãy sống làm sao để sau này khi nhìn lại, chúng ta không phải hối tiếc vì những năm tháng sống hoài, sống phí.