26/09/2024
26/09/2024
04/12/2024
Phương HuyềnChủ nhật tuần trước, em và các bạn trong lớp có dịp tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nằm trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên em đến một bảo tàng về quân đội, vì vậy em cảm thấy rất hào hứng và tò mò.
Bước vào khuôn viên bảo tàng, em lập tức bị thu hút bởi những hiện vật ngoài trời. Có những chiếc xe tăng, máy bay và các khẩu pháo lớn, từng là một phần của các trận chiến trong lịch sử. Mỗi chiếc xe, mỗi khẩu pháo đều mang trong mình những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự hi sinh của những người lính. Chúng em đi vòng quanh để quan sát, chạm tay vào những hiện vật và tưởng tượng về một thời kỳ chiến tranh khốc liệt mà các bác, các chú đã trải qua.
Sau khi tham quan khu vực ngoài trời, chúng em vào trong bảo tàng, nơi trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu và kỷ vật của các chiến sĩ. Ở đó, em nhìn thấy những bộ quần áo quân phục, những chiếc mũ cối, và cả những lá thư tay mà các anh lính đã viết gửi về gia đình. Em đặc biệt ấn tượng với một bức tượng người lính cầm lá cờ đỏ sao vàng, đứng hiên ngang giữa không gian trưng bày, như biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí bất khuất.
Những hướng dẫn viên tại bảo tàng đã kể cho chúng em nghe về những trận đánh lịch sử, về các vị tướng tài ba và những chiến sĩ dũng cảm đã góp phần bảo vệ đất nước. Em ngồi nghe mà lòng cảm thấy tự hào và biết ơn những người đi trước. Chuyến tham quan không chỉ giúp em hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn khiến em yêu hơn quê hương đất nước mình.
Kết thúc buổi tham quan, em và các bạn ra về mà trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc. Em thầm hứa sẽ học tập chăm chỉ, trở thành một người có ích để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời