câu 1: Bối cảnh lịch sử của đoạn trích trên là: Giặc Nguyên – Mông âm mưu xâm lược nước ta, vua triệu các vị bô lão để hỏi ý kiến nên đánh hay cho mượn đường.
câu 2: Chọn d
câu 3: Chọn A
câu 4: Chọn đáp án: D. cả a,b,c.
câu 5: Chọn c
câu 6: Chọn đáp án: D.
câu 7: Đáp án B
câu8: Đáp án A
câu 9: Thái độ, tinh thần của các vị bô lão trong đoạn trích trên khi có giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi: Thái độ kiên cường, bất khuất, dũng cảm, hiên ngang trước kẻ thù xâm lược; thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc; quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước.
câu 10: Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp của mỗi con người dành cho quê hương đất nước. Đó là yêu sông, yêu núi, yêu làng, yêu xóm, yêu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S. Tình cảm ấy đơn giản, gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mỗi người. Biểu hiện của lòng yêu nước không phải là những thứ quá cao xa, nó nằm ngay ở ý thức và hành động của mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến, lòng yêu nước chính là đứng lên, cầm súng ra trận chiến đấu với kẻ thù. Mọi khó khăn, gian khổ đều không ngần ngại, xông lên phía trước giành lại độc lập tự do cho nhân dân. Lòng yêu nước lúc đó mạnh mẽ và quyết liệt. Đó là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương thân tương ái, cùng nhau chống lại kẻ thù. Chiến tranh ác liệt nhưng như Bác Hồ từng nó thì “lòng yêu nước có thể nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước”. Lòng yêu nước lúc đó chính là cố gắng phấn đấu để giành lại độc lập cho đất nước. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là lần đi tham quan cùng trường. Cô giáo đã dặn chúng tôi rằng cần phải chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường ở những nơi mà mình sắp đến. Khi đến điểm tham quan, tôi thấy có rất nhiều rác thải vứt bừa bãi. Tôi đã cùng các bạn đi nhặt rác, lau sạch những bảng hướng dẫn hay chụp ảnh cùng các bạn mà không sợ bẩn. Đến trưa, khi đến giờ ăn, tôi nhìn quanh và chọn ngồi gần khu vực chứa rác. Mẹ đã dạy tôi phải biết tiết kiệm, không được lãng phí đồ ăn vì ở nhiều nơi, nhiều người còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Thế nên, tôi đã ăn hết đồ ăn trên lá sen mà không lãng phí chút nào. Sau chuyến đi, tôi đã học thêm được nhiều điều bổ ích và thú vị.