câu 1: Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương dám nghĩ, dám làm và họ đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Họ chính là những người tiên phong mở đường cho sự phát triển của xã hội. Vậy thế nào là người tiên phong? Người tiên phong là những cá nhân hoặc tập thể luôn chủ động tìm kiếm cơ hội mới, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để tạo ra giá trị mới cho bản thân và cộng đồng. Họ không ngại thay đổi, sáng tạo và chấp nhận rủi ro để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Trong thời đại hiện nay, khi khoa học - kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ thì việc tiên phong trong các lĩnh vực này sẽ giúp con người tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức. Những nhà khoa học như Albert Einstein, Marie Curie hay Thomas Edison đều là những người tiên phong trong nghiên cứu khoa học và đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của nhân loại. Bên cạnh đó, việc tiên phong trong kinh doanh cũng đem lại nhiều lợi ích cho cả người thực hiện lẫn nền kinh tế chung. Các tỷ phú như Bill Gates, Steve Jobs hay Elon Musk đều là những người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đã xây dựng nên những đế chế hùng mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì việc tiên phong cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không có đủ kiến thức, kĩ năng và quyết tâm thì người tiên phong dễ rơi vào tình trạng thất bại, thậm chí là phá sản. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện tư duy sáng tạo để có thể trở thành một người tiên phong trong tương lai.
câu 2: Thạch Lam và Nam Cao đều là những cây bút xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Họ đã để lại cho kho tàng văn học dân tộc nhiều tác phẩm đặc sắc. Trong đó, “Hai lần chết” của Thạch Lam và “Dì Hảo” của Nam Cao là hai truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của hai nhà văn này.
Truyện ngắn “Hai lần chết” của Thạch Lam kể về cuộc đời bất hạnh của Dung – một cô gái xinh đẹp, hiền lành nhưng phải chịu nhiều bất công, tủi nhục trong cuộc sống. Còn “Dì Hảo” của Nam Cao lại khắc họa chân thực cuộc đời đầy bi kịch của một người phụ nữ nghèo khổ, bất hạnh. Dì Hảo phải chịu đựng cảnh chồng cờ bạc, rượu chè, vũ phu, không yêu thương mình. Cuộc đời của Dung và dì Hảo là hai bức tranh sinh động về số phận của những người phụ nữ trong xã hội cũ. Họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành nhưng phải chịu nhiều bất công, tủi nhục trong cuộc sống. Dung phải làm lụng vất vả, chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, còn dì Hảo phải chịu cảnh chồng cờ bạc, rượu chè, vũ phu, không yêu thương mình. Cả hai nhân vật đều có khát khao được sống hạnh phúc, được yêu thương nhưng cuối cùng họ đều phải chấp nhận số phận bất hạnh của mình. Dung chết hai lần, một lần do bị chồng hắt hủi, một lần do bị mẹ chồng ép phá thai. Dì Hảo cũng chết trong đau đớn, tủi nhục khi bị chồng ruồng rẫy, bỏ rơi. Hai nhân vật Dung và dì Hảo là những điển hình cho số phận của những người phụ nữ trong xã hội cũ. Họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành nhưng phải chịu nhiều bất công, tủi nhục trong cuộc sống. Số phận của họ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho xã hội cần phải thay đổi để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.
Về nghệ thuật, cả hai truyện ngắn đều có lối viết giản dị, tinh tế. Thạch Lam sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, biểu cảm để miêu tả tâm trạng của nhân vật. Nam Cao sử dụng ngôn ngữ sắc sảo, châm biếm để phê phán xã hội phong kiến. Cả hai truyện ngắn đều có kết cấu mở, để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc. Kết thúc của “Hai lần chết” là hình ảnh Dung nằm trên bờ đê, nhìn ra biển khơi mênh mông. Kết thúc của “Dì Hảo” là hình ảnh dì Hảo nằm thoi thóp trên giường bệnh, bên cạnh là người chồng đang say rượu. Cả hai kết thúc đều mang tính chất bi kịch, thể hiện số phận bất hạnh của nhân vật.
Như vậy, “Hai lần chết” của Thạch Lam và “Dì Hảo” của Nam Cao đều là những truyện ngắn xuất sắc, phản ánh chân thực số phận của những người phụ nữ trong xã hội cũ. Hai truyện ngắn này cũng thể hiện tài năng nghệ thuật của hai nhà văn Thạch Lam và Nam Cao.