Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày kỉ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ của nhà giáo, các cán bộ công nhân viên chức làm trong ngành giáo dục để nhìn lại con đường mà mình đã đi qua đồng thời tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Ngày 20-11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy, để thể hiện tấm lòng của mình đôi khi chỉ cần những lời chúc 20-11 hay và ý nghĩa cũng đủ khiến cho các thầy cô cảm thấy ấm áp rồi.
Năm nay tôi lên lớp 6, đây là lần thứ hai tôi đón ngày 20-11 ở ngôi trường mới nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tôi yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè và cả những người thầy cô đang dạy dỗ chúng tôi dưới mái trường này. Thầy cô luôn dành hết tâm huyết của mình để truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng: "Tại sao thầy cô lại hi sinh nhiều như vậy?". Rồi tôi nhận ra rằng, bởi vì tình yêu nghề nên họ có thể bỏ qua tất cả, gạt bỏ mọi thứ sang một bên để đứng trên bục giảng, dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải. Họ không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí là bị nói xấu sau lưng nhưng vẫn kiên trì bám trụ với nghề. Đó chẳng phải là tình yêu lớn lao hay sao?
Tôi nhớ hồi còn tiểu học, mỗi lần đến ngày 20-11, mẹ tôi thường đưa chị em tôi tới thăm các thầy cô giáo cũ. Mẹ tôi bảo: "Các con phải đến thăm cô chứ, một năm chỉ có một ngày thôi. Nếu sau này không còn được gặp thì lúc đó muốn gặp cũng không được đấy!". Khi ấy, tôi nghĩ rằng chắc sẽ lâu lắm chúng tôi mới không còn được gặp lại các thầy cô giáo cũ. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu câu nói của mẹ theo một nghĩa khác. Dù chúng ta không còn được gặp mặt trực tiếp họ nữa, nhưng hình bóng của họ vẫn luôn tồn tại trong trái tim của mỗi đứa học trò. Và rồi, cứ đến ngày 20-11, dù đang ở đâu thì chúng tôi cũng luôn nhớ về các thầy cô giáo cũ của mình.
Đối với tôi, thầy cô giống như những người cha, người mẹ thứ hai vậy. Thầy cô luôn quan tâm đến chúng tôi từng li từng tí một. Từ việc học hành cho đến ăn ngủ, quần áo, tóc tai... Không có thầy cô chắc chúng tôi sẽ không thể trở thành những con ngoan trò giỏi như ngày hôm nay. Vì vậy, đối với tôi, ngày 20-11 là một ngày thật đặc biệt. Nó giúp tôi có cơ hội gửi gắm những lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo của mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1.0/5(1 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.