Giao thừa là thời khắc quan trọng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mang ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam. Đối với tôi, đêm giao thừa luôn để lại những ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí.
Năm nay, gia đình tôi đã chuẩn bị cho đêm giao thừa từ rất sớm. Mẹ đi chợ mua hoa quả tươi ngon để bày mâm ngũ quả. Bố lau dọn nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng cây đào trước phòng khách thêm rực rỡ. Tôi cùng chị gái phụ mẹ nấu bánh chưng. Cả ngày hôm ấy, ai cũng bận rộn nhưng đều vui vẻ vì sắp được đón một cái Tết ấm cúng bên nhau.
Buổi tối, khi mọi công việc chuẩn bị đã xong xuôi, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm tất niên. Những món ăn truyền thống như gà luộc, canh măng, xôi gấc,... được trình bày đẹp mắt trên bàn. Trong không khí ấm áp, chúng tôi vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ. Mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của năm cũ và chia sẻ những dự định cho năm mới. Không khí đầm ấm, hạnh phúc khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
Sau bữa cơm, cả nhà tôi ra ngoài ban công để ngắm pháo hoa. Thành phố Hồ Chí Minh lung linh, rực rỡ trong ánh đèn màu. Những chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ như những bông hoa nở rộ. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp nơi, tạo nên một không gian náo nhiệt, tưng bừng. Mọi người đứng cạnh nhau, tay nắm chặt, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa nổ liên tục, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ai nấy đều reo hò, vui sướng chào đón năm mới.
Kết thúc màn bắn pháo hoa, gia đình tôi trở về nhà. Chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng nhau thưởng thức trà nóng và mứt tết. Mẹ tôi bắt đầu mở bao lì xì cho từng người. Những tờ tiền mới tinh, thơm phức khiến ai cũng thích thú. Không khí đêm giao thừa thật ấm áp, thiêng liêng. Tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự gắn bó của gia đình mình.
Đêm giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh thật đặc biệt. Nó mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả, từ háo hức, mong chờ đến xúc động, bồi hồi. Đêm giao thừa đã trở thành một phần kí ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của tôi.