câu 1: Trong đoạn trích "Mắt Biếc", nhân vật người cháu được miêu tả là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và rất yêu thương bà. Người cháu luôn mong muốn được ở bên cạnh bà, được bà chăm sóc, yêu thương. Mỗi khi bà kể chuyện, người cháu luôn lắng nghe một cách say sưa, thích thú. Điều này cho thấy người cháu rất trân trọng những câu chuyện của bà, coi đó là những báu vật quý giá. Bên cạnh đó, người cháu còn là một đứa trẻ hiếu thảo, biết ơn bà. Khi bà ốm đau, người cháu luôn lo lắng, quan tâm đến sức khỏe của bà. Người cháu cũng thường xuyên giúp đỡ bà làm việc nhà, thể hiện sự yêu thương, kính trọng đối với bà. Hình ảnh người cháu trong đoạn trích "Mắt Biếc" gợi cho ta nhiều suy nghĩ về tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tình cảm ấy được xây dựng dựa trên sự yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Hãy trân trọng tình cảm gia đình, bởi đó là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta.
câu 2: Cuộc sống là muôn vàn những điều mới lạ, là hành trình tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc. Trong cuộc sống ấy, con người ta cần phải nuôi dưỡng ước mơ để làm động lực vươn lên. Tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất để chúng ta thực hiện những ước mơ, hoài bão đó. Ước mơ là những mong muốn, ước ao của con người về những điều tốt đẹp sẽ xảy đến trong tương lai. Khát vọng sống là khao khát được cống hiến sức mình cho xã hội, cho cộng đồng. Mỗi người cần nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng sống để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Khi có ước mơ, con người sẽ có mục tiêu, lý tưởng để hướng tới; có động lực để phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên đường đời. Người có khát vọng sống cao cả thường sẵn sàng giúp đỡ người khác, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Họ chính là những tấm gương sáng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, không biết phấn đấu vươn lên. Lại có những người chỉ biết chạy theo vật chất mà đánh mất đi ước mơ cao đẹp ban đầu,... Những người này đáng bị phê phán, chỉ trích. Là học sinh, chúng ta cần nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để trở thành công dân có ích, đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. Hãy nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng sống để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.