Tôi là Tia Nắng, con gái cưng của Mẹ Mặt Trời. Mẹ tôi rất tự hào vì có một nàng công chúa ngoan ngoãn và xinh đẹp như tôi. Công việc hàng ngày của tôi là đi tiếp thêm sức sống cho muôn loài.
Tôi thức dậy vào lúc bình minh còn chưa rõ mặt người. Lúc ấy, tất cả vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Không khí hơi se se lạnh, thoang thoảng đâu đây mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ. Tôi vươn vai, đứng dậy đón chào một ngày mới. Sau lưng tôi là cung điện nguy nga của Mẹ Mặt Trời. Trước mặt tôi là trần gian rộng lớn, bao la. Hôm nay tôi sẽ đến thăm vùng đất mới, nơi có nhiều loài cây quý hiếm và muông thú.
Tôi nhẹ nhàng sải bước trên bầu trời rộng lớn. Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Những hạt sương long lanh đọng trên lá cây, cành cây như những viên ngọc trai lấp lánh. Tôi khẽ lướt qua, đánh thức các loài động vật. Chúng tỉnh dậy, vươn vai rồi bắt đầu một ngày mới. Chim chóc hót líu lo, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên. Bướm bay rập rờn, tìm mật hoa. Ong chăm chỉ hút mật, giúp thụ phấn cho hoa.
Tôi tiếp tục hành trình của mình, vượt qua những ngọn núi cao chót vót, những dòng sông uốn lượn. Ở nơi nào tôi cũng được vạn vật chào đón. Cây cối vươn mình đón nhận nguồn sống mới. Hoa nở rộ, khoe sắc thắm dưới ánh nắng ban mai. Muôn loài cùng chung sống hòa bình, yên vui và hạnh phúc.
Trên đường đi, tôi gặp chị Gió, cô Mây và bác Sấm. Chúng tôi trò chuyện rôm rả, vui vẻ vô cùng. Chị Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Cô Mây trắng muốt, bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Bác Sấm thỉnh thoảng gõ trống, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bốn chúng tôi kết thành một đội ngũ hoàn hảo, đi đến đâu cũng được vạn vật chào đón.
Cuối cùng, tôi cũng đến được với thành phố. Nơi đây đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn những nơi khác. Con người ở đây đang bắt đầu một ngày làm việc mới. Họ vui vẻ, hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết. Tôi chiếu những tia nắng xuống mặt đất, phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, tráng lệ.
Khi hoàng hôn buông xuống, tôi tạm biệt vạn vật để trở về bên Mẹ Mặt Trời. Tôi kể cho Mẹ nghe về một ngày làm việc bận rộn nhưng đầy ý nghĩa của mình. Mẹ mỉm cười khen ngợi tôi ngoan ngoãn và chăm chỉ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ngày mai, tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Tôi sẽ cố gắng mang những tia nắng ấm áp đến với mọi nơi trên trái đất. Tôi hy vọng rằng mình sẽ góp phần đem lại cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc cho muôn loài.