Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống đẹp đẽ của nước ta đã được khẳng định một cách dõng dạc và tự hào như thế. Tình yêu quê hương đất nước luôn là câu chuyện kể mãi không hết của mọi thế hệ, và cũng vì thế khi bàn về tình yêu nước có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nói được toàn bộ những gì cần nói về nó.
Lòng yêu nước là một khái niệm trừu tượng nhưng lại có vai trò vô cùng to lớn, yêu nước trước hết là yêu thủ đô, làng quê nơi chôn rau cắt rốn của mình, yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu những người sống xung quanh có mối quan hệ máu thịt với mình. Lòng yêu nước còn gắn liền với tình yêu lứa đôi. Tình yêu đôi lứa thấm đẫm lòng yêu nước : "Khi ta yêu nhau, ta hòa lòng ta vào nhau, ta cùng yêu quê hương". Bên cạnh đó, lòng yêu nước còn được thể hiện qua những hành động cụ thể thiết thực, người người nhà nhà thi đua phấn đấu vươn lên xóa bỏ cái đói, cái nghèo.
Trong thời kì kháng chiến, lòng yêu nước chính là đứng lên, cầm súng ra trận chiến đấu với kẻ thù. Mọi khó khăn, gian khổ đều không ngần ngại, xông lên phía trước dành lại tự do cho dân tộc. Lòng yêu nước lúc đó mạnh mẽ và quyết liệt. Đó là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương thân tương ái, cùng nhau chống lại kẻ thù. Chiến tranh ác liệt nhưng như Bác Hồ từng nó thì "lòng yêu nước có thể nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước".
Lòng yêu nước lúc đó chính là cố gắng hết sức vì đất nước. Trên mặt trận chiến đấu có anh hùng chiến đấu, ở hậu phương có những người hăng hái tăng gia sản xuất, góp phần vào sức lực nhỏ bé của mình vì thắng lợi cuối cùng của đất nước. Khi Tổ Quốc lâm nguy, tất cả mọi người đồng lòng đồng sức đánh giặc cứu nước, không quản ngại hy sinh thân mình.
Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, lực lượng thanh niên ra sức đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức, trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, lực lượng tri thức trẻ tiên tiến, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Họ là những thanh niên trên các công trường, nông trường, nhà máy, công sở, trường học, bệnh viện, các tổ chức Đoàn, Đội, các nhà khoa học, các trường Đại học ...
Lòng yêu nước được dân tộc Việt Nam nuôi dưỡng suốt bốn ngàn năm văn hiến và bởi vậy nên sức mạnh của lòng yêu nước khiến kẻ thù bất chấp hiểm nguy, đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt thậm chí hy sinh tính mạng cũng không từ. Thế mới biết sức mạnh của lòng yêu nước thật khổng lồ, to lớn như thế nào. Hiểu được tầm quan trọng của lòng yêu nước, mỗi người chúng ta hãy rèn luyện cho bản thân tình yêu ấy để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Để xứng đáng với quá khứ oai hùng và tương lai vĩ đại của dân tộc, chúng ta cần phải phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước của dân tộc; phải tu dưỡng đạo đức, học tập chăm chỉ để bồi dưỡng trí tuệ, tiếp cận tri thức để tích lũy sức mạnh, chuẩn bị hành trang vững bước vào đời. Hơn hết, phải biết yêu thương người thân, gia đình, yêu quê hương đất nước, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt là không được thờ ơ, bàng quang, vô cảm trước những âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động. Mỗi người hãy ghi nhớ rằng lòng yêu nước luôn luôn gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, yêu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nó không chỉ là sợi dây nối kết mọi người mà còn là thứ sức mạnh vô hình song lại hữu ích vô cùng. Chính tình yêu nước của những người trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước này. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức có thể để đóng góp sức lực của mình cho đất nước, để không phụ lòng những người đi trước đã dâng hiến trọn đời mình cho Tổ quốc.