Cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, kéo theo đó là biết bao vấn đề nảy sinh ra trong xã hội. Trong đó, vấn đề đạo đức của con người ngày càng xuống cấp, chính vì vậy, Martin Luther đã đưa ra nhận xét: “Trong thế gian này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt”.
Quả thật, câu nói của Martin Luther giúp ta nhận ra nhiều điều. Vậy thế nào là “sự im lặng đáng sợ của người tốt”? Đó là thái độ sống thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của con người trước những sự việc diễn ra trong cuộc sống, trước những nỗi đau, bất hạnh của người khác.
Câu nói của Martin Luther cho thấy một thực trạng đáng buồn của xã hội đương thời. Những người vốn hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, luôn sống lương thiện thì nay bị ảnh hưởng bởi lối sống vô tâm, vị kỉ của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Họ im lặng trước những điều sai trái, im lặng trước những hành động xấu xa, tệ nạn, tội phạm,… dần dần hình thành thói quen im lặng, thờ ơ, vô cảm. Chính sự im lặng ấy đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của những điều xấu xa, tiêu cực trong xã hội.
Người xưa từng nói “im lặng là vàng”, nhưng đối với một số trường hợp, chúng ta cần phải dám lên tiếng đấu tranh, tố cáo những điều sai trái để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chính mình. Sự im lặng của người tốt sẽ khiến cho cái xấu, cái ác lên ngôi, lấn át cái tốt, cái thiện. Chúng ta đều là chủ nhân tương lai của đất nước, hãy nhớ rằng đừng bao giờ im lặng trước cái xấu, cái ác, hãy dũng cảm cất tiếng nói để bảo vệ công lí, lẽ phải.
Có ai đó đã từng nói rằng: “Một người anh hùng là một người thường xuyên dùng đến hai từ xin lỗi và cảm ơn”. Hai từ ngôn ngữ nhỏ bé ấy chẳng những thể hiện được nhân cách con người mà còn phản ánh lối sống của mỗi người. Một người thường xuyên nói lời cảm ơn là người sống ân nghĩa, biết ghi nhớ công lao của người khác, sống tử tế từng ngày. Còn người hay nói lời xin lỗi là người sống có trách nhiệm, biết nhận lỗi sai, sửa chữa và hoàn thiện bản thân mình.
Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, có rất nhiều trường hợp nói ra hai từ này một cách gượng ép, sáo rỗng, thiếu chân thành. Có những người nói lời cảm ơn chỉ vì muốn thể hiện sự hào nhoáng bên ngoài, có những người nói lời xin lỗi chỉ vì để trốn tránh trách nhiệm. Những điều ấy đều không nên.
Chúng ta chỉ thật sự là những con người có nhân cách khi hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi” đi từ tận đáy lòng mình. Hãy tập thói quen nói ra hai từ này và loại bỏ những trường hợp nói ra sáo rỗng. Bởi vì khi đó, nó sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại giúp bạn sống và ứng xử với những người khác trong xã hội, khiến cho mọi người yêu mến và quý trọng nhau hơn.
Sự im lặng của người tốt luôn là một mối nguy hại lớn của xã hội, bởi khi những người tốt im lặng là lúc xã hội chấm dứt sự công bằng, và bắt đầu sự dối trá, lừa lọc. Khi ấy, những kẻ xấu sẽ có cơ hội lên ngôi và thống trị xã hội. Chính vì vậy, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cần phải đấu tranh để chống lại cái xấu, cái ác và lên tiếng bảo vệ lẽ phải.
Đó mới là cách mà chúng ta sống đúng với chuẩn mực và nhân cách của một con người.