Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách khác nhau. Những lúc ấy, chúng ta cần giữ vững lòng tin, ý chí để vượt qua giống như câu nói: "Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố".
Câu nói trên của Đặng Thùy Trâm muốn gửi gắm tới mỗi người bài học về ý chí, nghị lực sống. Trước hết, "giông tố" là hình ảnh ẩn dụ cho những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà con người phải đối mặt. Còn "chớ có cúi đầu trước giông tố" có nghĩa là con người không nên khuất phục trước những bão giông của cuộc đời. Như vậy, cả câu nói đã thể hiện một quan niệm hoàn toàn đúng đắn về thái độ của con người trước những sóng gió của cuộc đời, đó là phải biết chấp nhận, đối mặt với khó khăn thay vì trốn tránh.
Trong cuộc sống, con người không ai là không gặp phải những khó khăn, thử thách. Và để vượt qua được đòi hỏi chúng ta phải có một ý chí, nghị lực kiên cường. Giống như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần có ý chí, nghị lực thì con người chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn để vươn tới thành công. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ Thomas Edison, nhà phát minh thiên tài đã mang lại ánh sáng cho nhân loại. Nhưng ít ai biết rằng ông từng thất bại rất nhiều lần trước khi tìm ra dây tóc bóng đèn. Hay như thầy Nguyễn Ngọc Ký - một người thầy giáo tàn tật đầy nghị lực. Ông bị liệt hai tay từ nhỏ, hai cánh tay của ông luôn bị trói chặt vào ngực không thể hoạt động được. Nhưng không vì thế mà ông chịu đầu hàng số phận. Ông đã tập viết bằng chân mặc dù rất khó khăn, đau đớn. Nhưng rồi sự kiên trì đã khiến ông chiến thắng. Giờ đây, Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành một người thầy giáo đáng kính. Đó đều là những tấm gương sáng về nghị lực vượt lên số phận.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số người sống nhút nhát, dễ nản chí. Họ luôn lo lắng, sợ hãi trước những thử thách, khó khăn. Khi gặp phải vấn đề khó khăn, họ luôn cảm thấy bế tắc và không thể tìm ra hướng giải quyết. Những người như thế thật đáng chê trách.
Vậy làm thế nào để có đủ bản lĩnh, nghị lực để vượt qua những giông tố của cuộc đời? Mỗi người cần rèn luyện cho mình một bản lĩnh kiên cường, dám nghĩ dám làm, dám ước mơ. Bên cạnh đó, chúng ta cần trau dồi kiến thức, kỹ năng sống thật tốt để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách.
Và đặc biệt, trong thời kỳ dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, mỗi người cần nâng cao ý thức, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Rất nhiều y bác sĩ tuyến đầu đã phải gồng mình làm việc suốt mấy tháng trời, thậm chí có người đã hy sinh cả tính mạng để cứu chữa cho bệnh nhân. Thật cảm động biết bao trước tinh thần "lương y như từ mẫu" của họ. Tất cả những hành động cao đẹp ấy đều xứng đáng nhận được sự trân trọng, ngợi ca.
Như vậy, câu nói của Đặng Thùy Trâm đã đem đến cho mỗi người bài học vô cùng sâu sắc. Hy vọng rằng trong tương lai, mỗi người sẽ rèn luyện cho mình một ý chí kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió của cuộc đời.