Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn và vấp ngã, để bước qua những khó khăn ấy và đi tiếp trên con đường của mình, chúng ta cần phải có một tinh thần lạc quan. Lạc quan là cách mà chúng ta nhìn nhận, đánh giá về cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực, tin rằng kết quả tốt đẹp sẽ đến với mình. Mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng, không ai giống ai tuy nhiên chúng ta đều có thể đưa bản thân mình đến gần với sự lạc quan hơn bằng cách loại bỏ những phiền muộn, lo âu trong tâm hồn mình. Người có lối sống lạc quan là những người luôn vui vẻ, biết tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho cuộc sống, luôn tin tưởng vào tương lai, có một cái nhìn bao dung, rộng lượng hơn. Sống lạc quan sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn, ý nghĩa hơn, nếu chẳng may chúng ta vấp ngã, rơi vào cảm xúc tiêu cực thì chính sự lạc quan sẽ cứu rỗi chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi vùng tối tăm đó. Chúng ta có thể thấy rằng trong thực tế có rất nhiều tấm gương sáng có tinh thần lạc quan trong cuộc sống ví dụ như chủ tịch Hồ Chí Minh, dù phải chịu bao nhiêu khổ cực, khó khăn nhưng người vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, độc lập dân tộc. Hay như chàng trai Nguyễn Ngọc Ký, mặc dù bị liệt cả hai tay nhưng nhận thức được sự thiệt thòi của bản thân, ông đã tập viết bằng chân và giờ đây chúng ta biết đến một nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Tuy nhiên bên cạnh những tấm gương sáng về tinh thần lạc quan thì cũng có rất nhiều người sống bi quan, cứ gặp chút khó khăn là lại than trách, kêu ca, chán nản, không muốn làm gì cả, chỉ nhốt mình trong phòng, chìm đắm trong men rượu, trong khói thuốc. Đó là lối sống tiêu cực, là thói quen xấu mà chúng ta cần phải loại bỏ, đẩy lùi khỏi xã hội. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần phải học cách rèn luyện bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là tinh thần lạc quan trong cuộc sống, lạc quan trong học tập. Nếu như bạn đang ở trong một mớ hỗn độn các vấn đề rắc rối, hãy dừng lại, lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu vẽ nên bức tranh đầy sắc màu và mơ ước của mình. Hãy nhớ rằng, quá khứ không thể nào mua được, thời gian cũng sẽ không bao giờ quay trở lại vì vậy, đừng buồn bã, đau khổ quá lâu mà hãy tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa.
Cuộc sống là do chúng ta quyết định chứ không phải bất kỳ ai khác, đừng sống theo suy nghĩ của người khác, hãy tự mình viết nên một trang mới đầy tươi sáng của cuộc đời mình.