Trong nền văn học Việt Nam, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã trở thành một cái tên quen thuộc. Ông là một nhà văn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam. Tác phẩm "Chảy đi sông ơi" là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của ông. Truyện ngắn đã xây dựng thành công nhân vật chị Thắm, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái.
Chị Thắm xuất hiện trong tác phẩm là một người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở làng, lấy chồng rồi theo chồng về làm ăn trên chợ. Công việc hàng ngày của chị là chèo đò đưa khách sang sông. Có thể thấy rằng, cuộc sống của chị gắn liền với công việc này. Ngoài ra, chị còn làm thêm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi gia đình. Như vậy, ngay từ xuất thân và công việc đã cho thấy chị là một người phụ nữ tần tảo, lam lũ, chịu thương, chịu khó.
Dưới ngòi bút tài hoa của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chân dung của chị dần dần được hé lộ. "Thắm bước ra sân. Người chị lẻo khẻo, cao. Mái tóc dài búi gọn sau gáy. Chị mặc chiếc áo bông cánh xanh lốm đốm. Chân đi đất. Chị đội chiếc nón cũ". Chỉ bằng một vài chi tiết nhỏ, nhân vật chị Thắm hiện lên với dáng người gầy gò, mong manh song ẩn chứa bên trong là một sức mạnh phi thường. Hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn, vất vả. Lấy phải người chồng nghiện ngập, chị phải một mình gà trống nuôi con. Dù gia cảnh nghèo khó, khó khăn là vậy, nhưng chị vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp nạn mà không màng đến an nguy của bản thân.
Trong đêm mưa gió, khi nhìn thấy hai mẹ con bà cụ đang chới với giữa dòng nước, chị không hề ngần ngại mà nhanh chóng bơi thuyền ra để cứu họ. Điều này cho thấy chị là một người có tấm lòng lương thiện, vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Khi bị chồng mắng chửi, trách móc, chị chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời nào. Điều này cho thấy chị là một người phụ nữ nhẫn nhục, cam chịu. Tuy nhiên, hành động của chị đã khẳng định một chân lý: Lòng nhân ái luôn chiến thắng cái ác.
Như vậy, nhân vật chị Thắm trong truyện ngắn "Chảy đi sông ơi" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn mà không màng đến an nguy của bản thân. Chị là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.
Tóm lại, nhân vật chị Thắm trong truyện ngắn "Chảy đi sông ơi" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một nhân vật tiêu biểu cho những người phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Chị là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.