Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ luôn tồn tại nhiều quan điểm, nhiều lối sống khác nhau. Có người chọn cách sống hòa nhập, gần gũi với mọi người nhưng cũng có người chọn lối sống tách biệt, sống cho riêng mình. Hai quan điểm sống này đã được gợi ra trong câu nói: "Bước vào đám đông để thấy mình cô độc. Bước ra khỏi đám đông để thấy mình có giá".
Trước hết, ta cần hiểu thế nào là "hòa nhập", "tham gia vào đám đông"? Đó là khi chúng ta sẵn sàng mở lòng, bắt chuyện, giao lưu, kết bạn với những người xung quanh để cùng nhau vui chơi, học tập, làm việc. Còn "cô độc", "sống cho riêng mình" là trạng thái chỉ sự đơn độc, lẻ loi một mình, không muốn tiếp xúc, gần gũi với bất cứ ai. Còn "giá trị riêng", "khác biệt" là những nét riêng biệt, đặc trưng của mỗi người, đòi hỏi người khác phải tôn trọng. Như vậy, câu nói trên đã nêu lên hai quan điểm trái ngược nhau: một bên là hòa nhập với cộng đồng để khẳng định giá trị bản thân; một bên là tách mình ra khỏi cộng đồng để giữ những giá trị riêng tư.
Mỗi người sinh ra đều có những giá trị riêng, sứ mệnh riêng của mình. Việc chúng ta cần làm là khám phá ra những giá trị đó để từ đó phát huy thật tốt những sở trường của bản thân cũng như biết chấp nhận những điểm yếu. Để làm được điều đó, chúng ta cần hòa nhập với cộng đồng để khẳng định giá trị bản thân. Khi bước vào đám đông, chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu, trò chuyện, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ những người xung quanh. Điều này giúp chúng ta mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kĩ năng mềm, từ đó dễ dàng chinh phục được ước mơ của bản thân. Không những vậy, khi hòa nhập, chúng ta còn có thêm nhiều bạn bè, mối quan hệ, tăng cường sự gắn kết với cộng đồng. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ hoa hậu Hòa Bình Thế giới năm 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô gái ấy đã đại diện cho Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế và đem vinh quang về cho đất nước. Để có được thành công như ngày hôm nay, nàng hậu đã không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Cô tham gia rất nhiều hoạt động, chương trình trong nước để rèn luyện bản thân. Nhờ vậy mà cô đã tự tin tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế và giành được ngôi vị cao nhất.
Tuy nhiên, không phải lúc nào hòa nhập cũng là điều tốt. Đôi khi, chúng ta cần tách mình ra khỏi đám đông để lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Mỗi người đều có những giá trị riêng, những quan điểm sống riêng, không ai giống ai. Việc tách mình ra khỏi đám đông sẽ giúp chúng ta giữ gìn những giá trị riêng tư ấy. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng viết:
"Tôi không mượn cơn gió để bay
Tôi không mượn mặt trời để toả sáng
Tôi không mượn cánh diều để lên với bầu trời
Tôi không mượn một câu hát để tự giới thiệu."
Những câu thơ trên đã thể hiện quan niệm sống của nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông không muốn dựa dẫm, nương tựa vào bất kì ai. Ông muốn dùng đôi chân, đôi tay, trí óc của mình để khẳng định giá trị bản thân. Hay như cố nhạc sĩ Trần Lập cũng từng khẳng định: "Tôi là một, tôi là riêng là duy nhất." Anh muốn trở thành một dấu chấm hỏi cho những người xung quanh, chứ không phải là một dấu chấm period.
Như vậy, cả hai quan điểm "bước vào đám đông" và "bước ra khỏi đám đông" đều đúng đắn tùy thuộc vào hoàn cảnh, mục tiêu của từng người. Chúng ta cần biết cân bằng giữa việc hòa nhập và tách mình ra khỏi đám đông để đạt được hạnh phúc đích thực.
Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống. Tuy nhiên, hạnh phúc đích thực nằm ở chính bản thân mỗi người, không phụ thuộc vào việc chúng ta hòa nhập hay tách mình ra khỏi đám đông.