Trong cuộc sống, ai cũng cần có một "điểm tựa". Đó là nơi vững chãi để mỗi người có thể nương tựa khi gặp khó khăn, trắc trở. Với tôi, gia đình chính là "điểm tựa" vững chắc nhất.
Mỗi người được sinh ra, được trưởng thành đều có sự ảnh hưởng cũng như nuôi dưỡng từ gia đình. Vậy gia đình là gì? Gia đình là một cộng đồng người cùng chung sống, gắn bó với nhau bằng các mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc tình cảm, nuôi dưỡng hay giáo dục. Nói cách khác, gia đình là một chốn thiêng liêng, kì diệu, nơi duy nhất trên cuộc đời này, nơi mà mọi người có thể trở về khi vui buồn hay mệt mỏi. Ở nơi ấy có mẹ, cha, có anh chị em ruột thịt luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ, bao bọc.
Cha mẹ là những người sinh ra ta, chăm sóc ta từng bữa ăn, giấc ngủ, nuôi ta khôn lớn. Họ là những người dạy ta biết thế nào là lương tâm, là lẽ phải trên đời, dạy ta làm một con người sống sao cho phải đạo. Công lao của cha mẹ như biển trời, như ngọn núi cao ngất. Nó mênh mông như nước đại dương, chẳng bao giờ cạn. Ngay từ khi ta lọt lòng, đã được ấp ủ bởi những lời ru ngọt ngào và tình thương ấm áp. Ngọt ngào những lời ru, êm dịu tiếng hát, hòa quyện trong tiếng cười đùa của trẻ thơ, hạnh phúc đơn sơ mà đầm ấm, thanh tao.
Dù vạn vật có thay đổi nhưng tình cảm gia đình sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Gia đình là nơi ta tìm thấy niềm tin, hi vọng mỗi khi thất bại, là nơi ta trở về mỗi khi vấp ngã, là nơi sưởi ấm trái tim ta trước những giông bão cuộc đời. Cuộc sống ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu thì tình cảm gia đình vẫn là một điểm tựa vững chắc, giúp ta vượt qua mọi gian nan, vất vả.
Trong xã hội ngày nay, vòng xoáy tranh đua tiền bạc ngày càng cuốn con người đi đến những mối quan hệ phong phú hơn, những thú vui mới lạ hơn, những khoảng cách vô hình càng khó lấp đấy. Nhưng, đừng vì những thứ phù phiếm xa hoa ấy mà quên đi trách nhiệm, bổn phận với gia đình. Hãy nhớ rằng gia đình luôn là một chỗ dựa đáng tin cậy. Một mái ấm real love thật sự không bắt nguồn từ những thứ hào nhoáng phô trương, mà nó nằm ngay ở tình cảm chân thành dành cho nhau.
Khi còn có thể, hãy trân trọng tình cảm gia đình. Bởi cuộc sống vô thường, mất đi rồi chỉ có nuối tiếc. Đừng để phải hối hận vì những chuyện đã qua. Hãy trân trọng tình cảm gia đình bằng cả trái tim mình. Và hãy vun đắp cho gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Chúng ta hãy cố gắng học tập thật tốt để xây dựng một tương lai tươi đẹp, báo đáp công ơn của cha mẹ. Như vậy, gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, tin yêu hơn. Và nơi đó sẽ luôn tồn tại một thứ gọi là "gia đình".
Có ai chưa từng một lần nghe qua câu hát: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha." Quả đúng như vậy, cha mẹ là những người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, cho ta ăn học, dạy dỗ ta nên người. Vì thế, tình cảm gia đình là một thứ vô cùng quý giá, không có gì có thể thay thế được. Đặc biệt, cha mẹ luôn là những người lo lắng cho con cái nhiều nhất. Khi chúng ta gặp phải những khó khăn, họ là những người đau lòng nhất. Cũng chính vì thế, gia đình luôn là "chốn nương thân" quan trọng nhất đối với mỗi người.
Câu nói "Gia đình là chốn bình yên" tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thật sâu sắc. Mặc dù cuộc sống có muôn vàn những bộn bề, tấp nập, nhưng gia đình luôn là nơi bình yên nhất, đem lại cho chúng ta sự thư giãn, an ủi và tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách. Gia đình là nơi giúp con người hình thành nhân cách. Là nơi ta được che chở và bao bọc. Gia đình cũng là nơi ta thuộc về, là nơi cho ta những bài học quý giá, không gì có thể thay thế được.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trân trọng gia đình. Có những người thường xuyên làm cho cha mẹ phiền lòng. Lại có những người xem gia đình là nơi để trút giận... Những hành động đó thật đáng chê trách. Chúng ta may mắn được sinh ra trong một gia đình bình yên, đủ đầy, chúng ta phải biết trân trọng và giữ gìn nó.
Hãy luôn yêu thương và quan tâm đến gia đình của mình. Hãy luôn chia sẻ những buồn vui cùng mọi người. Hãy cố gắng học tập để sau này có thể báo đáp công ơn của cha mẹ. Và đặc biệt, đừng để những cám dỗ ngoài kia lôi kéo mà quên đi gia đình.
Cuộc sống quá ngắn ngủi, cha mẹ cũng không thể sống mãi bên chúng ta. Hãy trân trọng những phút giây sum họp bên gia đình. Hãy yêu thương, quan tâm, chăm sóc họ nhiều nhất có thể. Bởi gia đình là chốn bình yên quan trọng nhất đối với mỗi người.