Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng vĩ đại mà còn là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Người đã để lại cho nền văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm ý nghĩa, đặc biệt là bài thơ Mừng năm mới.
Bài thơ Mừng năm mới được Bác Hồ viết vào năm 1961, lúc này đất nước ta đang trong thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc sau khi được giải phóng và vẫn phải đấu tranh ác liệt ở miền Nam. Trong không khí tưng bừng, rộn rã chào đón mùa xuân mới, Bác đã gửi gắm bao niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai qua những vần thơ rất tự nhiên, giản dị. Hai câu thơ đầu là tiếng reo vui, là niềm hân hoan chào đón một năm mới với bao điều tốt đẹp:
Rất đẹp hình ảnh cuộc đời
Lao xao sóng vỗ bãi vôi rạn dài
Hình ảnh "sóng vỗ bãi nôi" gợi liên tưởng đến những con sóng vỗ êm dịu, nhẹ nhàng đưa cái nôi tuổi thơ vào giấc ngủ say nồng. Cuộc đời cũng vậy, khi nhìn trên bề mặt, đôi khi nó có những góc cạnh khá sắc nhọn khiến ta đau đớn, khổ đau nhưng nhìn tổng thể, nó cũng tròn trịa, vẹn nguyên với bao điều thú vị, đáng quý. Chính vì vậy, chúng ta đừng ngại ngần trước những gian nan, thử thách mà hãy can đảm, dũng cảm đối mặt bởi chỉ có như vậy ta mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị ngọt ngào, tươi đẹp của cuộc sống.
Tiếp đến bốn câu thơ tiếp theo, Bác khẳng định con đường đi tới dù còn nhiều chông gai nhưng nhất định nhân dân ta sẽ giành được độc lập, tự do:
Đời đẹp lắm! Nghĩ càng thêm ham
Đường đi đâu dám than hoài,
Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
Con đường đi tới đích dường như còn xa, vẫn còn đó những kẻ thù nham hiểm, thâm độc luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng ta, đòi hỏi mỗi chiến sĩ cách mạng phải kiên cường hơn nữa, quyết tâm hơn nữa. Hình ảnh ẩn dụ "đường ta đi" với những "đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp" gợi cho ta niềm tự hào, kiêu hãnh về sức mạnh của lòng quyết tâm, của tinh thần đoàn kết. Con đường phía trước rộng mở, mênh mông với bao hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Đứng trước biển lớn của tự do, độc lập, "chí ta lớn như biển Đông trước mặt!". Hình ảnh so sánh ấy đã nhấn mạnh hơn nữa khát khao cháy bỏng của Bác về một ngày đất nước được hòa bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đó cũng chính là lí tưởng sống cao đẹp, phi thường mà cả cuộc đời Bác theo đuổi.
Kết thúc bài thơ là lời chúc mừng năm mới của Bác gửi đến tất cả mọi người:
Năm mới chúc nhau trăm cái mới
Vừa chừng nên chúc vạn điều hay
Không nên chúc bạn làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc; không nên chúc anh em, bạn bè sinh sôi, nảy nở thành hàng trăm, hàng triệu vì đó là chúc cho sự đông đúc, bất hòa. Cách chúc Tết của Bác thật lạ, thật đặc biệt nhưng cũng dạt dào ân tình. Lời chúc ấy không chỉ đem đến cho mọi người không khí ấm áp, vui tươi của ngày Tết mà còn nhắc nhở chúng ta phải sống có trách nhiệm, biết sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, hướng mọi người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Với giọng thơ vừa khỏe khoắn, vừa dồn dập, vừa thiết tha, vừa ngân vang, bài thơ đã thể hiện niềm lạc quan, niềm tin tưởng của Bác vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Qua đó, chúng ta hiểu rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bác vẫn luôn dành một tình cảm sâu nặng, thắm thiết cho nhân dân, đất nước.
Có thể nói, bài thơ Mừng năm mới là một tác phẩm vô cùng đặc sắc, góp phần làm cho kho tàng văn học Việt Nam thêm phong phú, đa dạng. Đọc xong bài thơ, em cảm thấy vô cùng thích thú và xúc động trước tình cảm bao la, rộng lớn của Bác. Từ đó, em càng thêm kính yêu và biết ơn Bác Hồ kính yêu.