Trong cuộc sống, ai cũng mang trong mình những ước mơ, hoài bão của bản thân. Và quả thật, "ước mơ" chính là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ. Samuel Johnson đã từng khẳng định rằng: "Khi ta có mục đích, ta có cả thế giới". Câu nói này đã cho thấy vai trò quan trọng của ước mơ đối với mỗi cá nhân. Vậy ước mơ là gì? Nó đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?
Ước mơ là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Đó có thể là ước mơ giản dị của một cậu bé mồ côi - được ăn uống no đủ, được mặc quần áo đẹp. Hoặc có thể là ước mơ vĩ đại của những bậc vĩ nhân - thay đổi cả thế giới. Nhưng dù nhỏ bé hay to lớn, thì ước mơ cũng là điều đúng đắn. Bởi nó đem đến cho con người nguồn sức mạnh khổng lồ, để ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên con đường chinh phục nó.
Có ước mơ, ta sẽ có động lực để phấn đấu và nỗ lực hơn. Mỗi người sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, trở nên tốt đẹp hơn để dần dần tiến gần tới mục tiêu. Đồng thời, ước mơ còn giúp chúng ta kiên cường hơn trước mọi sóng gió, bởi ta luôn có niềm tin vào bản thân và ý chí quyết tâm cao độ. Chẳng phải nhà bác học Ê-đi-xơn từng nói: "Thiên tài và óc sáng tạo chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là lao động cực nhọc" đó sao? Muốn thành công, nhất định phải trải qua rất nhiều khổ cực. Thế nhưng, chỉ cần có ước mơ, ta vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng mà không hề lùi bước.
Và cuối cùng, sau tất cả vất vả, mệt nhọc, ta đã chạm tay vào ước mơ của mình. Thời gian, công sức mà ta đầu tư cho nó chẳng phải là lãng phí. Bởi đổi lại, ta nhận được thành quả xứng đáng: đó là sự trưởng thành và hoàn thiện của bản thân. Từ một cậu bé nghèo khổ, Bill Gates đã trở thành tỉ phú bậc nhất của nhân loại. Từ chàng thanh niên chân ướt chân ráo rời quê hương, Ban-dắc đã trở thành vị tổng thống tài ba của nước Pháp... Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ ước mơ. Nếu không có ước mơ dẫn lối, liệu họ có thể thành công như vậy chăng?
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực kể trên, ước mơ đôi khi cũng mang đến mặt hạn chế. Đó là khi ta quá tham vọng, đặt ra những mục tiêu quá xa vời thực tế. Khi ấy, ước mơ sẽ giống như một con dao hai lưỡi, khiến ta lâm vào bế tắc, buồn khổ và tuyệt vọng. Vì vậy, hãy cứ ước mơ, nhưng đừng mơ những giấc mơ quá viển vông. Hãy biến ước mơ thành hiện thực, bằng chính sức lực của bản thân. Như Bác Hồ đã từng căn dặn:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
Đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là những người trẻ, ước mơ đóng một vai trò vô cùng quan trọng và đặc biệt. Nó không chỉ là kim chỉ nam cho những dự định, hành động của ta, mà còn là thứ giúp ta không bị tụt lại phía sau. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn một số người sống mà không có ước mơ. Họ buông xuôi số phận của bản thân cho cuộc đời xô đẩy. Họ chìm đắm vào những thú vui vô bổ, không có ích cho xã hội. Thật đáng buồn thay cho những con người như thế!
Để nuôi dưỡng ước mơ, trước hết, ta cần xác định mục đích của cuộc đời mình. Sau đó, lập ra những kế hoạch thật cụ thể, chi tiết để dần dần thực hiện hóa ước mơ ấy. Trên hành trình chinh phục ước mơ, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, thất bại. Nhưng ta không được phép nản chí, bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng: "Người duy nhất có thể cướp đoạt ước mơ của bạn chính là bạn". Vì vậy, hãy tự tin vào bản thân mình, hãy cố gắng không ngừng nghỉ, dần dần từng chút một, ta sẽ chạm được tới ước mơ của mình.
Ước mơ là điều thiêng liêng và quý giá vô cùng. Chính vì vậy, hãy nuôi dưỡng ước mơ của chính bản thân mình. Đừng để một ngày nào đó, ta chợt nhận ra: mình đang sống vì điều gì...