Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có những tình bạn đẹp mà chúng ta không thể nào quên. Có rất nhiều câu nói nói về tình bạn và trong đó có câu nói "tình bạn chân chính là viên ngọc quý". Ngọc là một thứ trang sức đẹp và quý hiếm của thế gian, so sánh tình bạn với viên ngọc quý nhằm khẳng định tình bạn là một tình cảm vô cùng cao đẹp, trong sáng, là một thứ tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng. Vậy muốn có một tình bạn đẹp chúng ta cần phải làm gì?
Tình bạn là tình cảm thân thiết giữa con người với con người, họ luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, trong sáng, họ cùng chia sẻ với nhau những tâm tư, tình cảm, tương trợ, giúp đỡ nhau trong công việc. Một tình bạn đẹp là một tình bạn trong sáng , chân chính, không vụ lợi, không vì lợi ích cá nhân mà hãm hại người khác, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Tình bạn là một tình cảm không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người và chúng ta hãy nuôi dưỡng, ấp ủ, chăm chút cho tình bạn ngày càng tốt đẹp hơn.
Để có một tình bạn đẹp ta cần phải xuất phát từ sự chân thành, trong sáng, vô tư và tin tưởng. Những yếu tố ấy sẽ là nền tảng để xây dựng một tình bạn đẹp. Ta cần phải hiểu bạn, đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ bạn những khó khăn trong phạm vi hiểu biết và có thể của ta. Bạn bè phải biết góp ý, phê bình cho bạn để bạn sửa chữa, hoàn thiện mình hơn. Trên hết, ta cần phải bỏ qua cái tôi cá nhân để hòa nhập với tập thể, chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bạn để kịp thời chia sẻ. Tình bạn cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.
Trong cuộc sống, tình bạn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Không có ai sống trên đời mà không có một người bạn thân nào, nhưng cũng không phải ai cũng có một người bạn tốt. Chúng ta cần phải biết chọn bạn mà chơi. Người bạn tốt sẽ là người giúp ta vươn lên, mang lại niềm vui, niềm tin cho ta trong cuộc sống. Tình bạn là một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống, giúp ta trưởng thành hơn từng ngày. Mỗi khi gặp khó khăn, thất bại trong cuộc sống, người bạn tốt sẽ không bỏ mặc bạn, mà tìm cách động viên, an ủi, giúp bạn tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tình bạn là một món quà tinh thần vô giá mà chúng ta cần trân trọng.
Tuy nhiên, bên cạnh những tình bạn đẹp, vẫn còn tồn tại những tình bạn không tốt, giả dối, vụ lợi, lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi cho bản thân. Lại có những người bạn không bền lâu, mới hôm nay còn chơi thân nhưng ngày mai đã quay lưng, trở mặt. Cũng có những kẻ lợi dụng lòng tốt của bạn, rủ rê, lôi kéo vào những trò chơi sai trái, những thú vui không lành mạnh. Chính vì vậy, chúng ta cần phải biết lựa chọn bạn mà chơi, tránh xa những người bạn không tốt.
Mỗi người chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để sống, hãy sống thật tốt, thật trọn vẹn để xứng đáng với niềm tin, với sự kỳ vọng và tình cảm quý báu mà mọi người đã dành cho mình. Hãy biết trân trọng những người bạn tốt mà mình đang có, đừng để đánh mất rồi mới đi tìm lại. Vì có tìm cả cõi đời này cũng chẳng thấy được tình bạn đẹp nữa đâu!