Trong cuộc sống, con đường đến với thành công luôn gặp phải những khó khăn, thử thách. Vì vậy, chúng ta cần phải có nghị lực sống mạnh mẽ, bền bỉ để vượt qua mọi chông gai, trắc trở. Hiểu được điều đó, Nguyễn Bá Học đã khẳng định rằng: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông".
Câu nói trên của Nguyễn Bá Học đã để lại trong ta nhiều suy ngẫm sâu sắc. Ông muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: Con đường đi của chúng ta dù bằng phẳng, dễ dàng hay gập ghềnh gian nan đều do bản thân mình quyết định. Nếu có nghị lực, ý chí thì không điều gì có thể cản bước chân của ta tiến tới mục tiêu. Ngược lại, nếu lười biếng, yếu đuối, dễ nản lòng thì dù có con đường nào trải đầy hoa hồng cũng không khiến ta tiến bộ, vươn tới thành công được.
Quả đúng như vậy, cuộc sống luôn đặt ra cho con người vô vàn những thử thách. Nó đòi hỏi con người phải có bản lĩnh, dũng khí để đương đầu. Nếu như chỉ mới gặp chút khó khăn mà đã chùn bước, nản chí thì vĩnh viễn chúng ta chẳng thể đi đến đâu. Bởi lẽ mọi li tan hay hợp tụ, thuận lợi hay khó khăn đều do ý chí con người tạo nên cả mà thôi.
Những người có ý chí, nghị lực sắt đá, niềm tin vào bản thân sẽ luôn tự tin vào bản thân mình, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Họ coi thất bại, sai lầm là điều bình thường để rồi từng bước chinh phục thành công. Một tấm gương điển hình cho chúng ta noi theo chính là vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh của chúng ta. Người đi khắp nơi, làm đủ nghề để tìm đường cứu nước. Trong suốt những năm bôn ba, Người không ngại gian khổ, hiểm nguy, luôn mang trong mình dòng máu nồng nàn yêu nước và ý chí sắt đá. Không chỉ riêng thời xưa, ngay cả thời nay, chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều những tấm gương có ý chí, nghị lực phi thường. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù sinh ra với hình hài không toàn vẹn, bị liệt hai tay nhưng thầy đã sử dụng đôi chân của mình để làm mọi việc: viết chữ, cầm bát cơm, tham gia giao thông... Như vậy, nhờ có ý chí, nghị lực phi thường, họ đã vượt qua tất cả, thậm chí còn khuyến khích, động viên những người cùng cảnh ngộ hãy tự tin, bản lĩnh để vươn lên trong cuộc sống.
Trái ngược với những con người có ý chí, nghị lực phi thường kia là những kẻ yếu đuối, nhu nhược, dễ dàng nản chí trước giông bão cuộc đời. Họ nhanh chóng gục ngã và chẳng thể đứng dậy được nữa. Trước bất cứ chuyện gì, họ đều chán nản, bỏ cuộc mà không tìm cách giải quyết, thay đổi. Họ luôn mang trong mình tư tưởng: Số phận con người đều do tạo hóa quyết định. Bản thân họ không dám đối diện với thực tế, hoặc thực tế là do họ tự vẽ ra để biện hộ cho sự hèn nhát của chính mình. Những kẻ như thế thật đáng chê trách.
Để có được ý chí, nghị lực sống mạnh mẽ, chúng ta cần biết trau dồi, rèn luyện bản thân. Hãy tự đặt cho mình những mục tiêu, kế hoạch và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu ấy. Bên cạnh đó, ta cũng cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân phẩm, chăm chỉ học tập, lao động; rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, săn chắc; luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức, sức khỏe để chuẩn bị hành trang vững chắc bước vào đời.
Như vậy, câu nói của Nguyễn Bá Học đã đem đến cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu. Mỗi người hãy ghi nhớ nó để có thêm động lực phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.