21/03/2025
21/03/2025
emtenngocDưới cánh đồng xanh ngát lúa vàng,
Gió nhẹ ru hương ngát khắp gian làng.
Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời,
Ánh hoàng hôn lên vàng ánh rạng ngời.
Nước chảy êm đềm qua từng khúc sông,
Bóng trăng soi sáng, vầng sáng lung linh.
Mùa xuân đến, cây cối nở hoa tươi,
Những lời yêu thương cứ mãi vẹn nguyên.
Chim hót vang lừng trên cành lá non,
Những nhành hoa mận nở trắng bờ sông.
Cánh cò bay lượn lướt qua cánh đồng,
Tình quê hương theo gió mãi vững bền.
Áo dài mẹ thướt tha trong nắng sớm,
Những bước chân con đi mãi không ngừng.
Bao năm qua, tình yêu vẫn đong đầy,
Mong quê hương mãi mãi đẹp tươi hoài.
21/03/2025
emtenngoc Quê hương như bến đỗ về,
Cánh đồng xanh lá, có bờ tre ngân.
Thêm dòng sông chảy trong ngần,
Thơm hương lúa chín, tình thân đong đầy.
21/03/2025
.Dưới đây là bài thơ lục bát:
Bên bến sông mây trôi,
Lặng nhìn nước cuốn đi.
Nhớ về những tháng ngày,
Kỷ niệm vẫn theo tôi.
Gió nhẹ qua hàng tre,
Và chiều tắt bóng mờ.
Tình xưa còn đọng lại,
Như nước dưới sông khơi.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời