Trong cuộc sống, không hiếm những tấm gương dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn. Những hành động cao đẹp ấy thật đáng trân trọng và ngợi ca.
Cách đây chưa lâu, một clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 10 Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) nhảy xuống dòng nước xoáy cứu bạn đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đó là em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 10 trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An), khi đang trên đường đi bắt ốc trêng đường thì phát hiện có hai bạn đang chìm dần trong nước. Không chút ngần ngại, em đã nhảy xuống cứu hai bạn nhỏ. Tuy đưa được hai bạn vào bờ nhưng sau đó em đã kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi. Sự ra đi của em khiến nhiều người xót xa, thương tiếc. Nhưng hành động của cậu học trò dũng cảm ấy khiến nhiều người xúc động.
Cũng mới đây, một chàng trai 26 tuổi ở Quảng Trị đã được Trung ương đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì hành động quên mình cứu người bị nạn. Anh Võ Văn Hưng (SN 1987, trú thôn Thiện Chánh, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là một trong những thanh niên nghèo vượt khó của địa phương. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Hưng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học, xin đi làm thuê phụ cha mẹ nuôi hai đứa em ăn học. Trưa ngày 13/4, trên đường đi làm về, anh Hưng phát hiện hai mẹ con chị Hồ Thị Ni (trú thôn Hà Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) đang đứng trên thành cầu Chui (bắc qua sông Cái Nơm thuộc thôn Hà Lộc) có dấu hiệu muốn tự vẫn. Ngay lập tức, anh Hưng chạy đến can ngăn và giữ không cho hai mẹ con nhảy xuống sông. Tuy nhiên, do trầm cảm nặng, người mẹ đã ôm theo đứa con nhỏ nhảy xuống sông Cái Nơm. Thấy vậy, anh Hưng liền lao xuống sông cứu người. Sau khi đưa được cháu bé lên bờ, anh Hưng tiếp tục quay xuống sông đưa người mẹ vào bờ. Tuy nhiên, do nước sâu và chảy xiết, cả hai mẹ con đã bị cuốn mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị Ni mãi không thấy, đến chiều cùng ngày, anh Hưng ra sông tìm kiếm và phát hiện thi thể hai mẹ con chị Ni đang nổi lềnh bềnh cách vị trí gặp nạn khoảng 2km nên đã gọi người nhà nạn nhân ra nhận dạng.
Trước đó, anh Hưng từng 5 lần cứu người bị nạn trên sông Cái Nơm. Với những hành động dũng cảm của mình, anh Hưng vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen vì hành động dũng cảm nêu trên.
Không chỉ có những hành động dũng cảm cứu người gặp nạn, còn rất nhiều những hành động cao đẹp khác của những "người anh hùng giữa đời thường" đã góp phần tô thắm thêm nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.
Ngày 21/4, anh Trần Hữu Hiệp (30 tuổi, quê ở huyện Chư Đéc, Đồng Tháp) đang lái xe chở khách qua đoạn cầu Dải Yếm (thị trấn Mộc Châu, Sơn La) thì bất ngờ thấy một nhóm thanh niên xô xát, cãi vã nhau. Một người đàn ông cầm dao dọa chém người khác. Nghi ngờ người này có ý định nhảy xuống suối, anh Hiệp vội vàng dừng xe và chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông kia đã leo qua lan can cầu và nhảy xuống dòng nước chảy xiết. Không kịp suy nghĩ, anh Hiệp cũng lao theo để cứu người. Rất may, anh Hiệp đã kịp thời nắm được tay nạn nhân và đưa vào bờ an toàn. Người đàn ông sau đó được xác định là Vi Văn Hồng (30 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu).
Những hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn của các anh Nguyễn Văn Nam, Võ Văn Hưng hay anh Trần Hữu Hiệp đều xuất phát từ trái tim nhân hậu, từ tình yêu thương con người. Những hành động ấy thật đáng trân trọng và ngợi ca.