những bài thơ về bắc giang

ADS
thumb up 0
thumb down
Trả lời câu hỏi của 0345049766

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  • Không copy câu trả lời của Timi
  • Không sao chép trên mạng
  • Không spam câu trả lời để nhận điểm
  • Spam sẽ bị khóa tài khoản
ADS
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

22/03/2025

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Bắc Giang là một vùng đất có nhiều bài thơ hay, thể hiện tình yêu quê hương, nỗi nhớ và niềm tự hào. Dưới đây là một số bài thơ nổi bật về Bắc Giang: 1. **Bắc Giang quê tôi** 2. **Em có về** 3. **Bắc Giang thu hoài mộng** 4. **Vải ngọt quê mình** 5. **Về quê** 6. **Mẹ mong em đợi** 7. **Quê tôi** 8. **Lỡ hẹn** 9. **Em còn nhớ** 10. **Tháng sáu về Bắc Giang** 11. **Về với Bắc Giang** 12. **Tâm sự người Bắc Giang** 13. **Nhớ Bắc Giang** (Nguyễn Việt Chiến) 14. **Bánh đúc Đồng Quan, Bắc Giang** (Bùi Thị Ngọc Điệp) 15. **Chùa Bổ Đà** (Nguyễn Chí Diễn) 16. **Bắc Giang đất mẹ yêu thương** (Nguyễn Chí Diễn) 17. **Tự hào Bắc Giang** (Ngân Nguyên) 18. **Bắc Giang trong tôi** (Phan Thanh Long) 19. **Vải Lục Ngạn - Hồ Cấm Sơn** (Trần Đông Phong) 20. **Thơ viết ở Bắc Giang** (Trần Đình Thắng) Những bài thơ này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất Bắc Giang mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc của con người nơi đây.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Dưới đây là một vài bài thơ hay và ý nghĩa viết về Bắc Giang – mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp. Mình sưu tầm và chọn lọc để bạn tham khảo nhé!


1. VỀ BẮC GIANG QUÊ EM

Thơ: Sưu tầm

Về thăm Bắc Giang quê em
Miền trung du, đất ấm êm tình người
Cây vải thiều chín đỏ tươi
Hương thơm ngào ngạt, ngọt bùi ngấm sâu.

Yên Tử ẩn hiện mây đầu
Chùa Vĩnh Nghiêm cổ, thâm sâu nghĩa thiền
Dòng sông Thương nước êm đềm
Uốn quanh làng xóm, ru êm giấc nồng.

Non Khe Rỗ thẳm mênh mông
Đồi Ba Chẽ, núi Cấm hồng trời xa
Bắc Giang đẹp tựa bài ca
Nghĩa tình sâu đậm, đậm đà yêu thương!


2. BẮC GIANG QUÊ TÔI

Thơ: Ngọc Lê Ninh

Bắc Giang quê tôi mến yêu
Lúa đồng thơm ngát bao điều thiết tha
Sông Thương uốn khúc chan hòa
Vải thiều ngọt lịm la đà đồi xanh.

Nắng vàng trải khắp ngọn cành
Tiếng ru mẹ hát ngọt lành êm êm
Trường Sơn gió mát dịu êm
Bắc Giang tươi thắm vững bền niềm tin.


3. SÔNG THƯƠNG YÊU DẤU

Thơ: Sưu tầm

Sông Thương nước chảy đôi bờ
Bóng ai thấp thoáng bên lở bên bồi
Thuyền ai neo đậu đầy vơi
Mà nghe thương nhớ một thời đã xa.

Bắc Giang quê mẹ chan hòa
Sông Thương soi bóng hiền hòa yêu thương
Ai về Yên Thế vấn vương
Hương vải thiều ngọt, tình thương dạt dào.


4. VỀ YÊN THẾ – BẮC GIANG

Thơ: Sưu tầm

Về Yên Thế đất thiêng hùng
Tiếng hò vang vọng rừng xanh năm nào
Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa cao
Giữ gìn non nước thanh cao muôn đời.

Bắc Giang đất mẹ rạng ngời
Truyền thống cách mạng sáng ngời sử xanh
Hôm nay vững bước xây thành
Đưa quê phát triển văn minh rạng ngời.

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận
ADS

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

logo footer
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
app store ch play
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi