Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần phải đoàn kết để vượt qua những khó khăn và thử thách. Đó là lí do vì sao ông cha ta đã đúc kết nó trong câu tục ngữ:
"Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Câu tục ngữ này mang đậm tính chất răn dạy, khuyên nhủ con người rằng chỉ khi đoàn kết, hợp lực với nhau thì mới có thể hoàn thành những công việc khó khăn, gian khổ. Nó cũng tương tự như câu nói: "Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau".
Vậy tại sao một cây lại không thể làm nên rừng cây? Bởi vì một cây đơn độc sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách mà nó không thể tự mình vượt qua được. Còn khi có ba cây, tức là khi có nhiều cây cùng tồn tại thì chúng sẽ hợp sức lại để tạo thành một khu rừng rậm rạp, vững chắc, không ai có thể dễ dàng quật ngã được.
Từ hình ảnh của cây cối trong tự nhiên, chúng ta suy rộng ra khái niệm về tinh thần đoàn kết trong xã hội loài người. Khi con người chung sức, chung lòng thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, giúp họ dễ dàng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Điều này đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam.
Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn phải đối mặt với những kẻ thù xâm lược hung hãn. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn không hề nao núng, tất cả đều chung sức, đồng lòng, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Từ già đến trẻ, ai cũng sẵn sàng hi sinh để bảo vệ mảnh đất quê hương. Chính nhờ tinh thần đoàn kết ấy mà nhân dân ta đã đánh bại hàng chục vạn quân xâm lược, từ Tống, Nguyên, Minh cho tới Thanh, Pháp, Mỹ.
Khi hoà bình, tinh thần đoàn kết lại giúp chúng ta khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, phát triển sản xuất, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Giờ đây, khi đã bước vào thời đại mới, con người cần phải đoàn kết để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển khoa học kĩ thuật, đẩy lùi đói nghèo, bệnh tật,...
Có thể thấy, tinh thần đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng, đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của mọi công việc. Nếu mỗi người chỉ biết chăm lo cho lợi ích riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể thì sớm muộn gì cái "tôi" ấy cũng bị cái ta vĩnh viễn lấn át.
Chính vì vậy, chúng ta cần tránh xa thói ích kỉ, vị kỉ và luôn biết gắn kết những người xung quanh lại với nhau. Hãy coi trọng mối liên kết giữa con người với con người bởi nó chính là nền tảng cho mọi sự phát triển.
Tuy nhiên, đoàn kết không có nghĩa là bao che, ủng hộ những việc làm sai trái, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức của xã hội. Chúng ta chỉ nên kết nối, sẻ chia với những người có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại, biết đứng về phía chân lý, lẽ phải.
Là học sinh, em sẽ cố gắng rèn luyện phẩm chất tốt đẹp ấy ngay từ những việc làm nhỏ nhất như giúp đỡ bạn bè trong học tập, tham gia các hoạt động tình nguyện do nhà trường tổ chức,...
Như vậy, câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đã đem đến cho chúng ta những bài học sâu sắc về sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Mỗi người hãy ghi nhớ nó như một chiếc chìa khóa dẫn tới thành công cho bản thân mình.