Từ xưa đến nay, ông cha ta vẫn luôn căn dặn thế hệ mai sau cần phải "uống nước nhớ nguồn", phải luôn ghi nhớ công lao của những người đã cho ta cuộc sống của ngày hôm nay. Bởi vậy, lòng biết ơn luôn là thái độ sống cần phải nâng niu và trân trọng. Thế nhưng, một điều thật đáng buồn biết bao khi chính truyền thống đạo lý đó đang dần bị mai một bởi thế hệ trẻ.
Lòng biết ơn là ghi nhớ công ơn, tình cảm của người khác đã giúp đỡ mình. Những hành động thể hiện lòng biết ơn thể hiện qua lời nói, hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày. Đó có thể chỉ là việc nói "cảm ơn" với việc làm nhỏ nhất của người khác dành cho mình. Hay trân trọng những việc làm đó, trau dồi bản thân để mai sau có thể đền đáp công ơn mà không chỉ với một vài người mà với cả xã hội.
Sống có lòng biết ơn mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Nó hình thành thói quen tốt, tạo nên cộng đồng văn minh, lịch thiệp. Khi biết ơn người khác, bản thân cũng sẽ được quý mến, kính trọng. Và chắc chắn nếu sống biết ơn, biết trân trọng những điều bình dị nhất thì mỗi cá nhân sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn.
Trước hết, là học sinh, chúng ta cần biết ơn công lao sinh thành của cha mẹ, công lao dạy dỗ của thầy cô giáo. Sau này, khi trưởng thành, bước ra ngoài xã hội, mỗi người cần có ý thức bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Có như vậy mới xứng đáng với giá trị của con người Việt Nam.
Truyền thống uống nước nhớ nguồn vốn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhưng một bộ phận giới trẻ ngày nay lại sống khá thờ ơ và vô ơn bội nghĩa. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy những thứ vật chất trước mắt. Họ quên đi quá khứ, họ chà đạp lên những nỗi đau, lên sự hi sinh của cha ông ta. Những người lính đã ngã xuống để đổi lấy bình yên cho những người còn sống. Vậy mà ngay cả những con người đã hy sinh vì mình, họ cũng quên. Thật đáng buồn thay cho những con người ấy!
Để rèn luyện lòng biết ơn, mỗi người cần tự rèn luyện lối sống ân nghĩa thủy chung. Hãy ghi nhớ công ơn của những người đã từng giúp đỡ, hi sinh cho mình. Đồng thời, hãy cố gắng đền đáp công ơn ấy bằng cách giúp đỡ lại họ hay những người khác. Đừng nghĩ rằng lòng biết ơn chỉ đơn giản là hai chữ. Hãy thể hiện nó bằng hành động cụ thể. Bên cạnh đó, đừng quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Bởi những điều nhỏ nhặt ấy đã cấu thành nên hạnh phúc của mỗi con người.
Hãy sống có lòng biết ơn, có ý thức trân trọng những gì mình nhận được. Đó chính là nền tảng của một xã hội văn minh, lành mạnh.