Trong cuộc sống, ai cũng có riêng cho mình những hoài bão, ước mơ. Nó là động lực thôi thúc ta cố gắng từng ngày để chạm được tới đỉnh vinh quang. Cũng giống như một câu nói mà tôi rất tâm đắc rằng "Hãy dám ước mơ. Hãy dám khát khao. Hãy dám thực hiện. Và hãy dám thay đổi để biến nó thành hiện thực". Đúng vậy, chỉ cần có ước mơ thì dù nó có xa vời vợi, ngoài tầm với thì chúng ta vẫn sẽ tìm được cách để chạm tới nó mà thôi. Bởi lẽ, ước mơ chính là những mong muốn, mong ước một điều gì đó tốt đẹp ở tương lai. Nhưng không phải cứ ngồi không mà ước, tất cả đều được xây dựng từ những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Khi có ước mơ, chúng ta sẽ có thêm động lực thúc đẩy để làm việc và phấn đấu hơn. Đồng thời, nó còn giúp mỗi người phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình để vượt qua những rào cản của cuộc sống. Có thể thấy, ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi người, giúp ta xác định được đâu là hướng đi đúng đắn cho bản thân. Giống như chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng có một ước mơ cháy bỏng là đem ánh sáng, độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhờ có ước mơ lớn lao ấy mà bác đã bôn ba ở nước ngoài suốt 30 năm mới tìm ra con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thật vậy, cuộc đời sẽ thật vô nghĩa và tẻ nhạt nếu thiếu đi ước mơ. Chính vì thế, ngay bây giờ, hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ thật cao đẹp và cố gắng để vươn tới nó.
Câu nói trên của Les Brown đã gửi gắm đến mọi người thông điệp rất giá trị. Đó là hãy biết ước mơ và khám phá những giấc mơ để có thể bắt tay vào thực hiện chúng. Chỉ cần có ước mơ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì chắc chắn sẽ nhận được trái ngọt xứng đáng.
Ước mơ là những dự định, mục đích con người đặt ra và mong muốn thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Tạo thêm nhiều động lực thúc đẩy con người hành động và nỗ lực hết mình để chinh phục được những ước mơ đó. Giúp con người rèn luyện ý chí, kiên trì, nhẫn nại trên con đường chinh phục ước mơ. Khi có ước mơ, con người sẽ có động lực thúc đẩy bản thân hành động, vượt qua những khó khăn, thử thách. Ước mơ giúp con người tập trung sức lực, trí tuệ để đạt được mục tiêu đã đề ra. Khi có ước mơ, con người sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết. Ước mơ là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nếu không có ước mơ, con người sẽ sống một cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị. Họ sẽ không có mục tiêu để phấn đấu, không có động lực để vươn lên. Cuộc sống của họ sẽ trở nên nhàm chán và dễ dàng bị cuốn vào những thói hư tật xấu. Mỗi người cần có ước mơ bởi nó là động lực để họ phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, ước mơ cần phải xuất phát từ khả năng và thực tế của bản thân. Không nên theo đuổi những ước mơ quá xa vời, không phù hợp với bản thân.
Trên con đường chinh phục ước mơ, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách. Khi đó, ước mơ sẽ là ngọn đèn soi sáng, dẫn dắt chúng ta vượt qua những khó khăn đó. Chúng ta cần kiên trì, bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc trước những thất bại. Thomas Edison là một ví dụ điển hình cho thấy sức mạnh của ước mơ. Ông đã trải qua hàng nghìn lần thất bại trước khi sáng chế ra bóng đèn điện. Nếu không có ước mơ cháy bỏng, ông đã không thể vượt qua những khó khăn, thử thách đó và trở thành một nhà khoa học vĩ đại.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão. Họ sống một cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị và dễ dàng buông xuôi trước những khó khăn, thử thách. Những người này đáng bị xã hội phê phán và chấn chỉnh.
Mỗi người hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ và không ngừng cố gắng để biến ước mơ đó thành hiện thực. Hãy nhớ rằng, ước mơ là hạt mầm của thành công.