Tình yêu quê hương, đất nước luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ trong tâm hồn mỗi con người. Như nhà thơ Bằng Việt từng viết: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn"- tức là khi chúng ta gắn bó sâu đậm với mảnh đất ấy, nó sẽ trở thành máu thịt chúng ta, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Và trong cuộc sống hôm nay, tình yêu quê hương, đất nước vẫn luôn được bồi đắp và gìn giữ bởi các thế hệ trẻ.
Trong cuộc sống hôm nay, tình yêu quê hương, đất nước được biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau. Đó là lòng tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, hay yêu mến cảnh đẹp quê hương; hoặc đơn giản chỉ là yêu những điều rất nhỏ nhặt, đơn sơ, giản dị; ý thức bảo vệ và giữ gìn những nét đặc trưng của quê hương mình. Đặc biệt là lòng quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước của mỗi con người trong những lúc gian nguy rình rập (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh...). Có thể nói, nhờ tình yêu quê hương, đất nước mà con người sẵn sàng làm việc hết mình vì công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Tình yêu quê hương, đất nước trước tiên xuất phát từ ý thức về vẻ đẹp của quê hương, đất nước mình. Chúng ta không thể yêu thương, trân trọng mảnh đất mà chúng ta không hiểu biết gì. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn hóa, của khí chất con người, ... tất cả làm nên bức tranh đất nước Việt Nam phong phú, giàu có và hấp dẫn. Hiểu được những điều đó, chúng ta mới có tình yêu nước sâu sắc và chân thành.
Mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều mang vẻ đẹp và di sản văn hóa riêng. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho đất nước ta vô vàn cảnh đẹp, từ những cánh rừng xanh thẳm, thác nước hùng vĩ, bờ biển dài bất tận, đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, Đà Lạt, ... Tất cả tạo nên một Việt Nam tươi đẹp, trù phú, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Không chỉ vậy, con người Việt Nam còn nổi tiếng với sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó và lòng dũng cảm, kiên cường chống lại kẻ thù xâm lược. Dải đất hình chữ S đã ghi dấu bao tháng năm lịch sử hào hùng, bi tráng của dân tộc. Chính những yếu tố đó đã góp phần tạo nên một Việt Nam rất riêng, không thể nhầm lẫn với bất kỳ quốc gia nào khác.
Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dạy dỗ con cháu về tình yêu quê hương, đất nước qua những câu ca dao, tục ngữ như "Con cò bay lả bay la, Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng", "Bao giờ cây cải làm đình, Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta"... Những câu ca dao này nhằm nhắc nhở con cháu dù đi xa đến đâu cũng phải nhớ về quê hương, gốc gác của mình. Cho đến ngày nay, những lời dạy đó vẫn được lưu truyền và trở thành hành trang cho biết bao người trẻ. Họ lao động, học tập và làm việc vì bản thân, gia đình nhưng cũng là vì quê hương, đất nước muốn sung túc, giàu đẹp hơn.
Hơn nữa, tình yêu quê hương, đất nước còn thúc đẩy con người phấn đấu, nỗ lực hoàn thiện bản thân, cố gắng xây dựng và giữ gìn những thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Bởi lẽ, đất nước Việt Nam sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ kéo dài suốt 100 năm, chúng ta đã phải gánh chịu biết bao đau thương, mất mát và thiệt hại. Do đó, để đạt được nền độc lập, hòa bình và tự do như ngày hôm nay, biết bao xương máu của thế hệ cha anh đã phải đổ xuống. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn và trân trọng những hy sinh đó, đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những người tràn đầy tình yêu thương với Tổ quốc, vẫn có những phần tử tìm cách chống phá và gây chia rẽ. Họ lan truyền những thông tin sai lệch, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Hoặc thậm chí, có những người sống và làm việc thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội, không có ý thức bảo vệ môi trường, gây hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Đây đều là những hành vi đáng bị lên án và phê phán.
Vì vậy, mỗi cá nhân cần có nhận thức đúng đắn về tình yêu quê hương, đất nước. Trước hết, chúng ta cần có tình cảm yêu thương, gắn bó với gia đình, quê quán, nơi sinh ra và lớn lên. Đồng thời, mỗi người cần có ý thức học tập, rèn luyện bản thân và trở thành một người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta cần có trách nhiệm với nơi mình đang sống, tham gia các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường. Hơn nữa, mỗi người cần có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Tóm lại, tình yêu quê hương, đất nước là một tình cảm thiêng liêng, cao quý mà mỗi người cần có. Hãy cùng nhau vun đắp và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.