Trong xã hội ngày nay, khi công nghệ ngày càng phát triển, việc đọc sách dường như đã trở nên ít phổ biến hơn so với trước kia. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn mà sách mang đến cho con người. Vì vậy, nhà văn M. Gorki từng khẳng định rằng: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”.
Câu nói này thật sâu sắc! Nó khiến chúng ta suy nghĩ về giá trị của sách trong cuộc sống hàng ngày. Sách là nguồn tri thức vô tận của con người, là kho tàng kiến thức phong phú mà ta khó lòng khám phá hết. Sách là nơi lưu trữ những tinh hoa tri thức của nhân loại, được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử. Từ đó, sách mang đến cho con người những hiểu biết ở nhiều lĩnh vực như toán học, vật lí, lịch sử, địa lí… Không chỉ cung cấp kiến thức, sách còn giúp tâm hồn con người trở nên phong phú hơn. Đó là nơi mà ta tìm đến để trải nghiệm, để thấu hiểu và đồng cảm với những con người, những vùng đất mà chúng ta chưa từng đặt chân tới. Sách giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách đa chiều hơn, từ quá khứ cho đến hiện tại và cả tương lai.
Trong hành trình phát triển của con người, sách đóng vai trò rất quan trọng. Từ xa xưa, khi chưa có giấy bút, những người tiền sử đã biết cách ghi chép trên đá, trên đất – những dấu vết sơ khai của chữ viết. Sau này, cùng với sự tiến bộ của con người, chữ viết ngày càng phong phú hơn, xuất hiện nhiều loại hình sách báo đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu. Ngày nay, dù Internet đã trở nên phổ biến, nhưng sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của con người.
Tuy nhiên, không phải cuốn sách nào cũng đem lại lợi ích cho con người. Có những cuốn sách tồi tệ, ca ngợi những thói hư tật xấu, kích động những ham muốn tầm thường, hoặc cổ vũ bạo lực. Nếu đọc những cuốn sách như vậy, con người sẽ trở nên tha hóa, mất đi nhân phẩm và đạo đức. Do đó, mỗi người cần lựa chọn những cuốn sách tốt, phù hợp với bản thân để đọc, từ đó nâng cao kiến thức và hoàn thiện bản thân.
“Xé vải thanh xuân để đổi lấy bản thân nỗ lực” là một cuốn sách hay và ý nghĩa. Với giọng văn nhẹ nhàng, dễ hiểu, tác giả Văn Cát Nhi đưa người đọc đến gần hơn với khái niệm “nỗ lực”, để thấy rằng nỗ lực không hề đáng sợ như chúng ta tưởng. Thay vì lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, chúng ta hãy dành thời gian để nỗ lực, để cải thiện bản thân và đạt được những thành tựu đáng kể.
Đọc cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu về cách phát triển bản thân, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đây là một cuốn sách rất đáng để đọc, đặc biệt là các bạn trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho tương lai của mình.
Tóm lại, câu nói của M. Gorki “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới” đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của sách. Hãy dành thời gian để đọc sách mỗi ngày, để khám phá thêm nhiều điều thú vị và hữu ích từ những trang sách.