Nguyễn Quang Thiều là một nhà thơ nổi tiếng với phong cách sáng tác đặc biệt. Bài thơ "Đá trổ bông" cũng là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách ấy. Khi đọc bài thơ này, em ấn tượng nhất với hai câu thơ cuối:
"Đã sinh ra/chẳng sợ thử thách gì"
Hai câu thơ trên đã thể hiện được tinh thần lạc quan, kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Con người khi sinh ra không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, hoàn cảnh gia đình,... Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống, thái độ sống trước mọi thử thách. Nếu như người cha trong bài thơ "Đá trổ bông" luôn lo lắng, bất an thì đứa trẻ lại rất vô tư, hồn nhiên. Điều đó xuất phát từ việc đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng gia đình có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc hình thành nhân cách của mỗi người.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Những lúc đó, chúng ta cần phải dũng cảm đối diện, không sợ hãi hay chùn bước. Bởi lẽ, thử thách chính là cơ hội để chúng ta rèn luyện bản thân, trưởng thành và phát triển.
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng tham gia tình nguyện viên để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Hành động đó thật đáng trân trọng. Là học sinh, em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Như vậy, hai câu thơ cuối của bài thơ "Đá trổ bông" đã mang đến cho người đọc một thông điệp sâu sắc. Đó là tinh thần lạc quan, kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách. Mỗi người hãy nhớ rằng, chúng ta sinh ra đã là một điều tuyệt vời, vì vậy đừng bao giờ sợ hãi hay chùn bước trước bất cứ thử thách nào.