Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một người cha. Người đã dẫn dắt chúng ta từng bước đi đầu tiên, người nâng đỡ và đùm bọc chúng ta mỗi lần ngã xuống. Và hơn thế nữa, cha còn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho mỗi đứa con. Tôi cũng rất may mắn khi được lớn lên dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là cha tôi.
Cha tôi là một người nông dân chất phác, hiền lành. Công việc đồng áng vất vả hằng ngày không làm khô héo trái tim nồng nhiệt của ông. Ông luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc tôi. Từ những ngày đầu chập chững, cha chính là người thầy đầu tiên của tôi. Bằng tình yêu thương vô bờ, cha dìu dắt tôi từng bước đi, nâng niu từng chút một. Mỗi chiều muộn, cha lại cùng tôi ra vườn, dạy tôi cách trồng cây và chăm sóc chúng. Cha nói rằng đó là cách để tôi hiểu rõ hơn về thiên nhiên và trân trọng công sức của người nông dân. Từng lời giảng giải của cha đều thấm nhuần trong tâm trí tôi, tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ mà tôi sẽ mãi ghi nhớ suốt đời.
Không chỉ vậy, cha còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Khi tôi gặp khó khăn hay buồn phiền, cha luôn là người đầu tiên tôi tìm đến để chia sẻ. Cha luôn biết cách an ủi và động viên tôi bằng tất cả tình yêu thương. Những lúc ấy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì có cha bên cạnh.
Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm tuổi thơ bên cha. Những buổi sáng sớm, hai cha con cùng nhau đi bộ trên con đường làng. Cha hỏi han về chuyện học hành, bạn bè ở trường. Cha luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho tôi. Hay những hôm trời mưa to, gió lạnh rít bên tai, cha vẫn lặn lội đạp xe đem áo mưa cho tôi kịp giờ học. Lúc ấy, tôi mới thấu hiểu được tình yêu thương bao la của cha dành cho mình.
Có lẽ, điều khiến tôi xúc động nhất là khi cha kể về quá khứ của mình. Cha kể rằng ngày xưa nghèo khó, ông bà nội phải vất vả lắm mới nuôi được cha và chú. Vì vậy, cha luôn mong muốn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Lời kể của cha khiến tôi càng thêm yêu quý và kính trọng ông hơn.
Cha tôi là vậy đấy! Luôn âm thầm hi sinh, lo lắng cho con cái mà chẳng đòi hỏi báo đáp. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này trở thành người có ích cho xã hội, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ.
Quả thật, cha chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi người. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cha còn dạy dỗ chúng ta cách làm người, cách đối nhân xử thế. Hãy biết trân trọng và yêu thương cha nhiều hơn, bởi họ là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta!