
05/04/2025
14/04/2025
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” – câu hát giản dị mà sâu sắc ấy vang lên như một lời nhắc nhở, một thông điệp đầy cảm hứng về trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong thời đại mới, khi đất nước đang từng ngày đổi thay, hội nhập và phát triển, vai trò của tuổi trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Cống hiến là sự dấn thân, là tinh thần sẵn sàng góp phần sức lực, trí tuệ, thời gian để phục vụ lợi ích chung, không mưu cầu tư lợi cá nhân. Tinh thần ấy chính là ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, tạo nên động lực phát triển xã hội. Đối với tuổi trẻ – lực lượng sung sức nhất, giàu hoài bão nhất – cống hiến là trách nhiệm, nhưng cũng là niềm vinh dự. Đó có thể là những người lính trẻ sẵn sàng cầm súng nơi biên cương hải đảo, là các kỹ sư, bác sĩ, giáo viên tình nguyện đến vùng sâu vùng xa, là những nhà khởi nghiệp sáng tạo tạo ra sản phẩm công nghệ phục vụ đất nước. Dù ở lĩnh vực nào, cống hiến luôn bắt đầu từ việc ý thức được giá trị bản thân gắn liền với lợi ích cộng đồng.
Tuổi trẻ ngày nay không thiếu tài năng, càng không thiếu khát vọng. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng năng động, sáng tạo, biết nắm bắt cơ hội và luôn hướng về cội nguồn. Họ vừa biết tiếp thu tri thức hiện đại, vừa nỗ lực gìn giữ giá trị truyền thống. Nhiều bạn trẻ đã có những đóng góp lớn cho đất nước, từ nghiên cứu khoa học, các chiến dịch thiện nguyện, bảo vệ môi trường, đến hoạt động quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Điều đó cho thấy tinh thần “dấn thân vì cộng đồng” chưa bao giờ tắt trong trái tim tuổi trẻ.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít người trẻ sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm với xã hội. Có người mải chạy theo lối sống hưởng thụ, thờ ơ với vận mệnh quốc gia. Vì vậy, cần có sự định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường, truyền thông để nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, sống có ích trong mỗi người trẻ.
Là học sinh – thế hệ kế thừa tương lai của đất nước – mỗi chúng ta cần tự rèn luyện mình ngay từ hôm nay. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần học tập chăm chỉ, sống tử tế, biết sẻ chia, biết yêu thương con người và tự hào về quê hương mình cũng đã là một cách cống hiến. Bởi xây dựng đất nước không chỉ là nhiệm vụ của những anh hùng thời chiến, mà còn là sứ mệnh của những con người bình thường trong thời bình.
Tinh thần cống hiến chính là nét đẹp cao cả của tuổi trẻ. Đừng đợi đất nước kêu gọi, mà hãy chủ động sống vì cộng đồng. Khi mỗi người trẻ biết sống trách nhiệm, đất nước sẽ mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn, và tiếng hát “ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” sẽ mãi là tiếng gọi lay động mọi thế hệ.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
1 giờ trước
Top thành viên trả lời